Đừng để những cơn say làm đau con trẻ
Tâm sựNhìn thấy tôi, em dâu tôi nức nở: "Em khổ quá chị ơi! Cứ mãi thế này thì mẹ con em sao sống nổi"...
Lời khen tặng, nhẹ nhàng, thái độ hết sức trân trọng và nhẫn nại lắng nghe một đứa trẻ - dù sự "lắng nghe" có khi chỉ là bằng ánh mắt thấu hiểu vì cậu bé nhất định không nói năng, chia sẻ gì có phải là "liều thuốc tinh thần" tốt hay không? Với người khắt khe sẽ cho rằng khen tặng, nhẹ nhàng với con sẽ dễ khiến con hư. Với người thấu hiểu, họ cho rằng đó là vitamin cho tâm hồn.
Nhìn thấy tôi, em dâu tôi nức nở: "Em khổ quá chị ơi! Cứ mãi thế này thì mẹ con em sao sống nổi"...
GiadinhNet - Ai từng đến chung cư The Garden Hill, hiệu cắt tóc, gội đầu hay cửa hàng Viettel số 221 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội chiều 29/1 cần liên hệ y tế ngay.
Chửi bậy chồng chịu đựng được, ghen tuông vô lý cũng được nhưng đụng chạm đến gia đình, xúc phạm nhân phẩm có lẽ là điều chẳng người đàn ông nào cho qua.
Tôi từng có vợ rồi ly hôn. Do con còn nhỏ, tôi nhường vợ nuôi, tôi có trách nhiệm chăm lo cho con cả về tinh thần và vật chất. Chúng tôi ly hôn văn minh, sau ly hôn cũng vậy.
Gánh nặng gia đình, con cái khiến nhiều chị em quên mất rằng: bản thân mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc!
Anh chỉ gửi lại hiện tại một câu "thương em", đánh đổi quãng thời gian trong quá khứ của cả hai, liệu có đủ hay không?
Khi biết điểm thi tiếng Anh trên lớp của con không cao, lại còn phát hiện con trốn học ở lớp tiếng Anh ở trung tâm, mẹ như phát điên với con. Mẹ luôn muốn điều khiển con theo ý của mình, bắt con học theo cách của mẹ.
Việc biếu Tết cho cha mẹ cần xuất phát từ tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm. Để tránh sứt mẻ, bất đồng quan điểm, vợ chồng cần ngồi lại bàn bạc để cân bằng hai bên nội ngoại.
"Mình vẫn bình tĩnh ăn xong bữa rồi về luôn, chạy đến chỗ người yêu và bắt đầu khai thác chút một. Nói thẳng là mình nghi ngờ rồi chứ không phải không đâu", cô gái kể.
Năm mới là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân. Để mọi người có ấn tượng tốt, cha mẹ cần dạy trẻ những điều sau.
Thoa không nhìn thấy Quỳnh và Quỳnh cũng không dám tiến lên chào hỏi, thậm chí cô còn vô thức quay mặt đi, chỉ sợ vợ cũ của chồng nhận ra cô.
Hảo cứ ngỡ cô sắp được nghe tin mừng của chồng cũ thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Sáng.
Tôi thấy bị xúc phạm khi anh thừa nhận đã thích cô đồng nghiệp trẻ đến vài năm nay, nhưng giữa họ không xảy ra chuyện gì, chưa từng động chạm thể xác. Dẫu vậy, điều đó không làm cho lòng tôi bớt ghen.
"Tức nước vỡ bờ", cô vợ quyết chống lại sự áp đặt bấy lâu của nhà chồng, dù có phải nhận những lời trách cứ cay nghiệt.
"Cách đây chục hôm, chẳng hiểu sao mà tự nhiên chồng cũ lại nhắn tin nói muốn tới nhà mừng tuổi con...", người vợ kể.
"'Nhân duyên nếu có một lần được gặp gỡ, thì ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết định mệnh chính là em", đó là cảm xúc ngọt ngào mà Vũ Hồ Bắc dành tặng bạn gái Thúy An vào dịp kỉ niệm 1 năm yêu.