Tôi rất muốn chủ động với chồng
Tâm sựRất muốn chủ động với chồng, nhưng tôi lại ngại, sợ anh nghĩ khác về con người tôi...
Chị Ngọc đang bế đứa con mới 6 tháng tuổi trên tay, khẽ ru thì nghe tiếng gõ cửa. Giọng chồng chị ở bên ngoài: "Vợ ơi, mở cửa cho anh!". Đứa bé đang thiu thiu ngủ nghe tiếng động bỗng khóc ré lên.
Rất muốn chủ động với chồng, nhưng tôi lại ngại, sợ anh nghĩ khác về con người tôi...
Ai cũng bảo Hoa sướng, vì đi làm mà cứ nhàn tênh, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Tan sở về, Hoa chỉ chăm chút cho 2 con, việc kiếm tiền chu cấp cho nhu cầu của gia đình đã có Bảo - chồng Hoa - chịu trách nhiệm. Cứ thế, Hoa bằng lòng với cuộc sống phụ thuộc vào chồng. Anh nói gì cô cũng cho là phải, mọi việc lớn bé cô đều để anh quyết định.
Để vừa nuôi dạy con tốt vừa hoàn thành công việc, Hotehama Kaori bán quần áo cũ, không dùng khăn tắm, giảm bớt đồ chơi của các con.
Một tuần đầu biết bệnh, trừ những lúc cơn đau hành hạ, Minh Anh vẫn ngủ ngon, còn anh bạn trai hơn cô 15 tuổi đêm nào cũng khóc.
Hóa ra hắn có bồ, còn mua nhà cho nó ở để tiện "vụng trộm". Bảo sao mấy tuần nay hắn toàn đi đâu biệt tích, hàng quán để 1 mình em lo.
Không phải "đao to búa lớn" gì, những dấu hiệu nhỏ dưới đây có thể báo hiệu cuộc hôn nhân sắp tới của bạn có lâu bền hay không.
Bạn sẽ không thể ngắm bầu trời xanh trong cao vời vợi nếu cứ cố chấp đứng im trong xó nhà. Bạn sẽ không thể làm những điều mình muốn nếu cứ tự huyễn hoặc mình phải hi sinh cho ai đó.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, dạy con cách chi tiêu, quản lý và tiết kiệm tiền từ sớm sẽ phần nào ảnh hưởng đến tính cách sau này của mỗi đứa trẻ.
"Khoe chồng" cũng có nhiều kiểu khoe nhưng mà viết kiểu nhẹ nhẹ mà hiện ra cả một người đàn ông phụ nữ nào cũng mơ ước vừa tinh tế, vừa đảm đang, vừa biết yêu thương vợ con thế này, thì phụ nữ nào mong đợi gì hơn nữa đâu...
Việc một ông chồng rửa bát bỗng nhiên trở thành một việc to tát, cao siêu cứ như biểu diễn xiếc là sao?
Để che giấu bí mật, anh ta đã đi nhanh hơn vợ một bước, chặn đứng mọi con đường đến với... sự thật.
"Lúc cầm chai rửa bát ra chân mình loạng choạng thế nào làm rơi vỡ mấy cái bát. Anh vội vàng chạy ra xong không hiểu đầu nghĩ cái gì lại suy luận là mình nghe thấy nên tỏ thái độ bằng cách đập bát ra. Đến nước này mình cũng cho tan luôn", cô gái kể.
"Chị cứ nghĩ xem, bố chị đã bảy mươi tuổi rồi. Có thể ông ấy cả đời lái xe rất giàu kinh nghiệm, nhưng ông ấy đã về hưu gần hai mươi năm..." >>Chồng tôi thà bị từ mặt, nhất định không cho bố vợ mượn xe
Ai ngờ, em vừa dứt câu, mẹ chồng bỏ đũa nguýt miệng: "Gớm, cả đời em nó mới cưới có 1 lần mà anh chị cho được 3 chỉ bạc. Cũng mang tiếng là cho. Thiên hạ, nhất là bên nhà chồng nó biết thì ngượng mặt. Hai đứa có điều kiện mà ki với em quá".
Câu hỏi này khiến nhóm bạn của Trang xôn xao. Đại đa số vẫn cho rằng, đàn ông đẹp trai nhìn rất “sướng mắt”, đối diện một anh chàng bảnh bao, biết nói lời có cánh, cơ thể thơm tho, sẽ giúp mình tiêu tan mệt mỏi và có thiện cảm hơn.
Tôi hỏi bạn tôi rằng, khi cô ấy xác định quan hệ với gã đàn ông kia, có đến "xin phép" vợ anh ta không. Bạn tôi trừng mắt ngạc nhiên, như thể tôi đang hỏi một vấn đề trái khoáy và vô lý nhất trên đời.