Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã bực vì vợ 'nghiện' mua hàng online trong những ngày phòng dịch tại nhà, người chồng càng không thể bình tĩnh khi bóc món đồ vợ đặt mua ra xem

Thứ sáu, 11:07 27/03/2020 | Tâm sự

GiadinhNet – Tôi thực sự không giữ được bình tĩnh. Tôi không phải là người cổ hủ, không bắt kịp xu thế mua bán online, nhất là trong thời kỳ dịch dã như bây giờ, nhưng việc cô ấy bỏ tiền ra mua một thứ xa xỉ trong khi thu nhập đang giảm sút là một việc quá vô lý.

Tôi năm nay 32 tuổi, làm việc tại một siêu thị điện máy tại Hà Nội. Gần đây, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nên nơi tôi làm việc thực hiện chính sách cắt giảm luân phiên nhân sự. Giờ 1 tuần tôi chỉ phải đến siêu thị 3 ngày. Thời gian còn lại, tôi thực hiện phòng dịch tại nhà.

Vợ tôi thì khác, cô ấy làm biên tập cho một tạp chí. Từ ngày dịch lan rộng, cơ quan của vợ cho nhân viên làm online tại nhà, cũng là tạo điều kiện để phụ huynh trông con khi học sinh toàn thành phố được nghỉ. Vậy là 2 vợ chồng tôi có nhiều thời gian ở nhà cùng nhau hơn, điều mà vợ tôi luôn mong muốn. Trước khi dịch xảy ra, chúng tôi chỉ gặp nhau buổi tối, thậm chí có hôm tôi làm ca tối, cả ngày 2 vợ chồng chẳng gặp nhau.

Đã bực vì vợ nghiện mua hàng online trong những ngày phòng dịch tại nhà, người chồng càng không thể bình tĩnh khi bóc món đồ vợ đặt mua ra xem - Ảnh 1.

Chồng phát bực vì vợ "nghiện" mua hàng online trong những ngày phòng dịch tại nhà. Ảnh minh họa

Ban đầu, mọi việc đều suôn sẻ. Những ngày 2 vợ chồng ở nhà, tôi trông và chơi với con trai 5 tuổi để vợ làm việc online. Đến bữa, cô ấy nấu cơm cho cả gia đình. Hôm nào cô ấy bận quá, tôi vào bếp thay vợ. Nói chung, cuộc sống cũng tạm ổn, mỗi tội thu nhập giảm sút nên chi tiêu không được thoải mái như trước.

Duy trì được khoảng 3-4 tuần thì vợ tôi bắt đầu có thói quen mua hàng online. Nhiều hôm, dù không bận nhưng cô ấy không đi chợ nấu cơm. Gần đến bữa, vợ tôi bắt đầu gọi đồ ăn trên mạng và họ ship đến tận nhà. Các món cũng đa dạng, hôm thì cơm hộp, hôm thì xôi, khi thì pizza, cũng có lúc là gà rán KFC - món mà con trai tôi rất thích.

Vợ tôi bảo, mua hàng online giờ là xu hướng trong những ngày phòng dịch tại nhà, vừa tiện lợi, vừa tránh phải đến nơi đông người, hạn chế được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thấy vậy, tôi cũng không có ý kiến gì.

Trước đây, vợ tôi không phải là người thích mua hàng online, thậm chí có lần cô ấy còn tuyên bố sẽ không bao giờ mua online kể từ khi mua phải chiếc váy "khác một trời một vực" so với ảnh của shop quảng cáo. Vậy mà, 2 tuần trở lại đây, tôi bắt đầu phát hoảng vì vợ tôi đã thực sự trở thành "con nghiện" mua hàng online mất rồi.

Ngoài mua đồ ăn sẵn cho các bữa chính, vợ tôi còn gọi ship trà sữa, các loại bánh rồi hoa quả bán trên mạng. Không những thế, cứ rảnh là cô ấy lại lướt Facebook vào các trang bán hàng để tìm đồ mua sắm. Nào là nước rửa tay, khẩu trang, quần áo, mũ chống dịch đến các vật dụng trong nhà dù là nhỏ nhất như túi đựng rác, thảm để chân.... Giờ tôi cũng chẳng còn lạ khi ngày nào cũng có anh chàng shipper hay grab bấm chuông cửa để gọi vợ tôi nhận hàng.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu cô ấy không mua đồ một cách hoang phí. Chiều hôm qua, khi tôi đang ngồi xem tivi thì có người giao hàng đưa tới một túi đồ nhỏ. Vì vợ tôi đang tắm dở cho con nên tôi nhận giúp. Nhìn tổng số tiền thanh toán tôi bị giật mình. Hơn 2 triệu đồng. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, vợ tôi mua gì mà hết số tiền lớn như thế, hay họ giao nhầm hàng.

Tôi gọi với lên nhà hỏi lại vợ cho chắc thì nhận được câu khẳng định đúng là hàng mà cô ấy đặt. Rút ví trả tiền xong, tôi ngậm ngùi khi trong ví chỉ còn nhõn vài chục lẻ.

Tò mò về thứ bên trong chiếc túi bé tẹo ấy là cái gì mà tận hơn 2 triệu nên tôi đã bóc ra xem. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bên trong, tôi thực sự không hiểu, vợ tôi đặt mua đồng hồ trong thời điểm này để làm gì.

Lúc sau, khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời từ vợ rằng: "Em thấy shop ấy giảm giá khủng đến 50% nên vội đặt mua vì chương trình chỉ kéo dài 3 ngày, không mua nhanh sẽ phải mua với giá gốc gần 5 triệu. Cứ mua để đấy, khi nào đi làm thì dùng".

Nghe xong, tôi thực sự không giữ được bình tĩnh. Tôi không phải là người cổ hủ, không bắt kịp xu thế mua bán online hiện đại, nhất là trong thời kỳ dịch dã như bây giờ, nhưng việc cô ấy bỏ tiền ra mua một chiếc đồng hồ đắt tiền trong khi thu nhập đang giảm sút, lại ở nhà cả ngày không đi đâu cả là một việc quá vô lý.

Vợ tôi thì cho rằng, đang rẻ nên tranh thủ mua, sau này đỡ bị mua đắt. Hai vợ chồng tôi đã lời qua tiếng lại và hiện tại đang giận nhau. Tôi vẫn giữ quan điểm, trong thời kỳ khó khăn này, nên chi tiêu tiết kiệm chứ không phải ngồi nhà bấm điện thoại và tiêu tiền một cách hoang phí như thế. Còn rất nhiều việc khác quan trọng cần dùng đến tiền hơn.

Hiện giờ chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung. Mong mọi người giúp đỡ, tư vấn gỡ rối cho vợ chồng tôi. Tôi xin cảm ơn!

Duy Hùng (Hà Đông, Hà Nội)

N.Mai
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Tâm sự - 15 giờ trước

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Top