Hồng Vân - Lê Tuấn Anh: Sự hòa hợp nào cũng phải hy sinh
Gia đìnhGiadinhNet - Vượt qua những định kiến của xã hội về con riêng, cả hai luôn biết cách vun vén để bảo vệ hạnh phúc gia đình và những người yêu thương.
GiadinhNet - Dũng Taylor từng tâm sự: "Hạnh phúc của tôi là các con. Đó là tài sản vô giá và trọn đời, không gì thay đổi được, nhưng cũng mang đến nhiều áp lực.
GiadinhNet - Vượt qua những định kiến của xã hội về con riêng, cả hai luôn biết cách vun vén để bảo vệ hạnh phúc gia đình và những người yêu thương.
“Tôi kể ra câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt và một cái kết viên mãn của mình để các bạn thấy, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Các mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ, tự tin và nghĩ về một ngày mai tươi sáng bởi phía trước luôn là bầu trời”.
Đánh con vì bé hay làm mất đồ ở lớp, bà mẹ Việt bị cảnh sát Đức 'hỏi thăm' và sau đó mất luôn quyền nuôi con.
Giữa những ầm ĩ xung quanh câu chuyện gây phẫn nộ trong cộng đồng "500 chị em", cuối cùng cả hai phía người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Những chia sẻ này chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Lý do anh đưa ra là một lần uống say bị nôn ra người, anh vào nhà nghỉ tắm và có thể bị lây bệnh sùi mào gà.
Cô bạn gái bị "đá" đúng kiểu "gái có công mà chồng vẫn phụ", không ngại ngần giúp đỡ bạn trai mình, từ tiền làm ăn cho đến tiền mua ôtô. Đến khi có được ôtô, anh ta liền đi cưới vợ khác, số nợ có vẻ không muốn trả. Câu chuyện này đã khiến dân tình bức xúc thay.
GiadinhNet - Nguyễn Minh Châu không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, cũng không biết tiếng Tàu. Ông viết hoàn toàn bằng chữ Quốc ngữ. Ông viết nhanh, ngọn bút cuống quýt chạy trên trang giấy. Chữ của ông bé như con kiến, lại có nhiều chữ viết tắt theo kiểu tốc ký.
Rất nhiều phụ nữ trên 60 tuổi, phụ nữ đã mãn kinh cho rằng thời gian này cần nói “không” với chuyện ân ái vợ chồng. Bởi vậy, nhiều cặp đôi đã giảm dần tần suất “chăn gối".
Mẹ nằm giường bên cạnh suốt 15 tháng khiến chồng Vân (Hà Nội) một cái ôm dành cho vợ cũng không dám.
Bình thường bà Quyên (Bình Thuận) xem chồng như kẻ thù, bởi ông dẫn bồ về nhà. Nhưng khi có người lạ, bà lại tỏ vẻ hạnh phúc.
Một cô gái trẻ 26 tuổi sau 4 năm kết hôn đã quyết định vào xem facebook cũ của chồng. Cô không ngờ quyết định này lại khiến cô phát hiện ra những câu chuyện chưa từng kể về mẹ chồng cô và cả về người yêu cũ của chồng.
"Hôm nay, tròn 1 năm con gái mẹ đi làm dâu, thay vì viết cho con gái nay đã là con nhà người, mẹ viết cho con, đứa con dâu đã chung sống dưới một mái nhà với mẹ 5 năm có lẻ."
Yêu chồng nhưng luôn mặc cảm vì vẻ ngoài của anh, nữ doanh nhân Singapore từng thuê người đóng giả chồng mình để đi dự tiệc.
Thế nhưng mỗi đêm đi làm ca lòng tôi đều nóng như lửa đốt. Tôi cứ luôn ám ảnh việc chồng tôi và con tôi ở nhà không biết có xảy ra chuyện gì không. Một đêm, giữa ca làm tôi lo lắng không chịu nổi bèn báo quản lý bị đau bụng và về giữa đêm...
GiadinhNet - Ở Việt Nam, không ít người chồng có suy nghĩ không chấp nhận ly hôn mặc dù hôn nhân của họ chỉ còn ngục tù cho cả hai người thì ở đất nước mặt trời mọc, người ta lại có một cái lễ cực kỳ đặc biệt: Lễ ly hôn.
Tôi nói chuyện với tình cũ nhiều hơn, sau 2 năm chia tay rồi mà tôi luôn cảm thấy người ấy thân thuộc với mình.