Chuyện chưa kể sau cánh cửa phòng karaoke ‘tay vịn’
Gia đìnhCánh cửa nhà nghỉ mở ra, Hiền thấy 3, 4 người đàn ông đang đợi mình. Hoảng hốt, chị tìm mọi cách để thoát ra ngoài.
GĐXH - Tuổi già, cụ bà vẫn cùng chồng đi làm để mỗi tháng đưa con trai 24 triệu đồng, cuối cùng lại nhận về sự tủi thân.
Cánh cửa nhà nghỉ mở ra, Hiền thấy 3, 4 người đàn ông đang đợi mình. Hoảng hốt, chị tìm mọi cách để thoát ra ngoài.
Theo lời Minh, khách tìm đến các cô gái bán hoa đều vì giao dịch “tình - tiền”, nhưng có những giao dịch không hề sòng phẳng.
Khi chị đưa những bức ảnh bằng chứng ra trước mặt anh, anh chẳng mảy may thấy có lỗi mà lại còn thản nhiên bảo: "Anh chỉ cần cô ấy chứ chẳng cần chức tước gì cả."
Hoàng khật khưỡng bước vào nhà. Anh toan tìm ngay vợ để xin lỗi và muốn hứa hẹn sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn sau 1 tháng hành hạ Phương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng...
Vừa cưới được vài hôm, mẹ chồng đã ngỏ ý mượn vàng cưới của tôi để đầu tư bất động sản nhưng khi biết sự thật của số vàng, thái độ của bà thay đổi nhanh đến mức khiến tôi choáng váng.
GiadinhNet - Nhiều chị em thời gian gần đây thường lên mạng khuyên nhau đừng hy sinh thời gian, sức lực cho gia đình nữa mà hãy biết yêu bản thân. Tuy nhiên, với những phụ nữ thông minh thì dù có hy sinh cho gia đình, họ vẫn biết yêu bản thân và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
GiadinhNet -Rõ ràng thằng bé đang đói, đói đến mức vã mồ hôi trán. Nhưng nó không nói gì chỉ nhìn Thủy Tiên bằng ánh mắt cảnh giác. Thủy Tiên đi ra ngoài một lát và mang vào một cốc sữa nóng. “Cháu uống sữa rồi uống thuốc, vẫn còn phải dùng kháng sinh đấy”.
Đến nước phải quỳ gối để xin mẹ chồng trả tiền mà không được thì con dâu cũng chẳng nể nang gì nữa. Trâm bèn đứng phắt dậy, tuyên bố dõng dạc...
Nhìn mẹ rời đi mà anh đau thắt lòng nhưng Minh không thể trơ mắt nhìn mẹ đối xử với vợ như vậy.
Mẹ chồng bắt cô phải đi chợ, mua đồ về cho bà nấu, tiền điện, nước cũng do cô trả. Lương gần 30 triệu của Nhi bỗng chốc chẳng còn một đồng vì nuôi 5 miệng ăn bên nhà chồng.
Nhìn thấy chiếc dây chuyền, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và chua xót vì chồng tôi chưa bao giờ mua tặng tôi bất cứ thứ gì. Vậy chiếc vòng cổ này rút cục là dành cho ai?
Mẹ Kiên sửng sốt với thái độ của con dâu mới. Mặc dù lúc ấy chỉ có vài người nhà thân thiết nhưng cũng đủ để khiến bà cảm thấy mất sĩ diện. Chưa kịp nói gì con dâu đã "phán" ...
Đều đặn một tuần 3 buổi tối Hương xách túi ra khỏi nhà và nói là đi có việc. Sự bất thường này khiến cô bị nghi ngờ chuyện có mối quan hệ ngoài luồng.
Sau đó mặc sự van xin, lôi kéo của Tiệp, Ngà phăm phăm lên sân khấu, cầm mic lớn tiếng tuyên bố cô muốn hủy hôn. Lí do cô cũng chẳng ngại ngần mà nói rõ rằng...
Thật đáng sợ, Hoài đã cố gắng bao nhiêu vì cái gia đình này mà giờ đây Công lại ngoại tình một cách quá khó hiểu.
Hôm sau anh ta đi nhậu say quắc cần câu nhưng miệng lẩm bẩm gọi tên cô ta, rồi anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm.
Chuyện thật như đùa nhưng đó là “niềm vui” thực sự của một người đàn ông như anh.
Chị em hết lo giữ chồng rồi lại lo so sánh chồng mình với người khác, rồi coi rằng hôn nhân như một canh bạc, may mắn hay không là do do cái duyên.
Vợ đi rồi, hắn sực nhớ ra điều gì, vội vào phòng ngủ, tìm túi xách của nàng và mở ra xem. Nhìn thấy món đồ vợ để trong ấy, mặt hắn cắt không còn giọt máu.
Cùng nhau chăm sóc con càng khiến tôi khao khát có một gia đình đúng nghĩa, để hàng ngày được yêu thương, ẵm bồng con.
GiadinhNet - Thế là Sơn đã nói với Thủy Tiên tất cả bi kịch của nhà mình. Khi người ta đã nói với nhau những chuyện rất riêng tư như thế là đã tin nhau rồi. Và niềm tin của Sơn đã khiến Thủy Tiên cảm động. Ở đời đã có lần thứ nhất thì thường có lần thứ hai, thứ ba, thứ mười. Thủy Tiên đã đi ăn trưa với Sơn một lần, tiếp theo là những lần khác.
Uyên không tin nổi vào mắt mình, bấm ngay số điện thoại lạ để xác minh xem ai lại gửi cho cô món quà lớn đến vậy. Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nói không xa lạ.
Người ta mong mỏi cơm nhà không được thì Chi, một nàng dâu trẻ, lại cảm thấy vô cùng phiền toái và sợ hãi những bữa ăn gia đình.
Tính cách quá đa nghi, nhạy cảm lại không tin tưởng vợ đã đẩy cuộc hôn nhân của Nam rơi vào bi kịch.
Chồng cũ ngoại tình đã nhận quả báo khi bị cô bồ bỏ đi không thương xót, còn vợ cũ đã có chồng mới. Vậy mà cô còn phân vân không biết nên quay lại không, khiến chị em ngạc nhiên: Nước sông không tắm lại thích tắm nước cống sao?
Căn nhà mọi khi chỉ có bố mẹ chồng Thương sinh sống thì nay Thương bất ngờ thấy sự xuất hiện thêm của một cô gái trẻ, thậm chí cô nàng còn đang mang bầu.
Sợ bị bố mẹ chồng lừa vì đòi lại gấp số tiền 250 triệu, nàng dâu lên MXH than thở cùng chị em.
Sau chuyến công tác dài ngày, Mạnh quấn lấy cô nhân tình Trúc Linh ngay trên xe hơi. Thế nhưng, đúng lúc đó thì vợ anh gọi, anh từ chối cuộc gọi và trả lời rằng đang họp. Nhưng vợ anh lập tức nhắn lại 1 dòng khiến anh vội vã quay về.
GĐXH - Biến cố ngoại tình đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời vị giám đốc thành đạt. Thay vì trả thù hay suy sụp, anh chọn làm shipper để từng bước chữa lành những tổn thương.
GĐXH - Tuổi 40 là cột mốc để nhiều người nhìn lại những gì đã tích lũy trong cuộc sống. Sức khỏe, các mối quan hệ, cách đối diện với biến cố và sự bình an trong tâm hồn được xem là 4 yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của nửa đời còn lại.
GĐXH - Thao túng tâm lý không phải lúc nào cũng đến từ những lời lẽ gay gắt. Đôi khi, chỉ vài câu nói tưởng như vô hại cũng đủ khiến bạn nghi ngờ cảm xúc, đánh mất ranh giới cá nhân và liên tục nhượng bộ. Nhận diện sớm sẽ giúp bạn giao tiếp tỉnh táo và bảo vệ chính mình.
GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều người, vẻ đẹp không chỉ được quyết định bởi chiều cao hay cân nặng. Thực tế, không ít phụ nữ sở hữu vóc dáng cao lớn, đầy đặn lại mang đến cảm giác phúc hậu, đáng tin cậy và dễ tạo thiện cảm. Điều khiến họ ghi điểm đôi khi không nằm ở thân hình, mà ở khí chất và cách họ sống.