Giải cứu 32 lao động cực nhọc giữa rừng sâu

| Xã hội

Hơn 30 lao động đã phải làm liên tục, ăn uống kham khổ, thiếu thuốc men và không được trả lương. Một người đã chết vì sốt rét.

Ngày 4/10, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết đã tìm ra nơi làm việc, đồng thời tổ chức đưa 32 người và thi thể anh Hồ Văn Chương, 32 tuổi, trú thôn 3, xã Phước Chánh (Phước Sơn) từ xã Đăk R’Măng (Đăk Glong,Đắk Nông) về đến nơi an toàn vào hôm 30/9.
 

Những người lao động sống trong các túp lều kham khổ và thiếu thuốc men nhiều tháng liền (ảnh chụp qua điện thoại: Tấn Sỹ)

 
Trước đó, khoảng tháng 4/2010, ông Hồ Văn Xia (trú xã Phước Chánh) dẫn ông Đỗ Ngọc Lân (44 tuổi, trú tại huyện Đăk Tô, Kon Tum) về Phước Sơn tuyển lao động đi trồng keo tại Đắk Nông, lương thỏa thuận từ 1,8-2,1 triệu đồng/tháng/người. Người sử dụng lao động cho cơm ăn ngày ba bữa. Đợt này có 45 người của xã Phước Chánh được dẫn đến xã Đăk R’Măng để làm việc.
 
Nhưng khi đến nơi, những người lao động này đã làm ba tháng liên tục, điều kiện ăn ở kham khổ, thiếu thuốc men và không được chủ trả lương. Một số thanh niên khỏe mạnh trốn về quê và cấp báo chính quyền. Ngày 21/9, Công an huyện Phước Sơn cử một tổ công tác đi các tỉnh Tây Nguyên để tìm hiểu tình hình và đưa những người dân này về quê.

Làm việc với công an, ông Hồ Văn Xia khai nhận: ông Đỗ Ngọc Lân cùng với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Nga (45 tuổi, cùng trú huyện Đăk Tô, Kon Tum) nhận hợp đồng với Xí nghiệp nguyên liệu giấy Đắk Lắk về phát triển vùng nguyên liệu. Sau đó ông Lân và bà Nga đã nhiều lần đến xã Phước Chánh để tuyển lao động làm việc tại xã Đăk R’Măng, nhờ ông Xia dẫn đường để tìm người. Cứ mỗi lao động được tuyển, ông Xia được bồi dưỡng 100.000 đồng.

Theo thượng tá Đào Quang - trưởng Công an huyện Phước Sơn, không chỉ dân Phước Chánh mà còn có dân thị trấn Khâm Đức, xã Phước Năng cùng đi lao động tương tự. Riêng cái chết của anh Hồ Văn Chương là do sốt rét lâu ngày không chữa trị.
 
Theo TTO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.