Mệt mỏi vì vợ hay giận dỗi chồng một cách vô cớ
Tâm sựGiadinhNet - Tôi cảm thấy mệt mỏi, khổ sở vì luôn phải hứng chịu những cơn giận dỗi vô cớ của vợ.
GĐXH - Từ lúc tôi đề cập đến dịp Tết về quê ngoại, chồng bỗng dưng tỏ ra giận dỗi không muốn đi.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy mệt mỏi, khổ sở vì luôn phải hứng chịu những cơn giận dỗi vô cớ của vợ.
GiadinhNet - Cứ nhắc đến chuyện về quê ngoại thăm ông bà dịp Tết là y rằng chồng kiếm cớ lảng tránh, giận dỗi để không đi.
Mỗi lần đi chơi vui vẻ tôi muốn ôm nên chở vào công viên tâm sự cho kín đáo, thế mà cứ rẽ xe vào là cô ấy to tiếng và nhảy xuống.
Trong tình yêu hay trong cuộc sống vợ chồng, bát đũa xô là chuyện thường tình. Nhưng bạn cần biết tâm lý chàng lúc đó để nhanh chóng giúp chàng hạ hỏa, đồng thời có cơ hội làm lành với bạn.
Nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất được cách dậy dỗ con cháu. Nhiều bé con hư, nghịch, ngỗ ngược do bà chiều chuộng, thiếu để ý.
Người ta “giàu vì bạn, sang vì vợ” còn bản thân anh Quyết lại nghĩ khác, anh ngán ngẩm và đôi khi quá thất vọng về bà vợ quá lôi thôi, luộm thuộm của mình.
Nữ ca sĩ xót xa khi ôm cô bé tên Dương từng bị chính cha ruột cầm que sắt đánh vì hận vợ bỏ đi.
Mang thai đồng nghĩa với việc chị em sẽ thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tâm sinh lý. Hầu hết các mẹ bầu đều cảm thấy tự ti với vóc dáng đang “su-mô” lên từng ngày.
Hóa ra bé sơ sinh không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, đáng yêu như các bà bầu tưởng tượng.
Vẻ ngoài của phụ nữ tuổi 30 chẳng so bì được với các thiếu nữ non tơ, tươi tắn, ngực đầy, vậy mà đàn ông vẫn 'mê.
Vợ chồng giận nhau, dù đang ôm cục tức to tướng, dù vẫn giả vờ thực thi “chiến tranh lạnh” ngắn ngày nhưng được chồng nịnh nọt, kéo vào vòng tay chồng mỗi tối đi ngủ thì cuộc chiến này lại xuôi đi.
Dưới đây là một vài kinh nghiệm mẹ nên “bỏ túi” để trị thói mè nheo của con.
Để trị bệnh biếng ăn của bé, các mẹ cần 'dắt lưng' một vài chiêu đặc biệt đấy.
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Anh gọi điện và nói với tôi rằng: 'Mình chấm dứt đi em', tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Chị Lành và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm con, mặc dù chị có rất nhiều sữa nhưng bà nội cứ nằng nặc cho cháu ăn cháo để “đổi món và cứng cáp nhanh”.