Giáng sinh và năm mới hạnh phúc đến với cô bé bán diêm
GiadinhNet - Đó là chủ đề mà chuỗi cửa hàng hoa Flower Box lựa chọn và trưng bày dịp Noel sắp tới.
![]() |
“Ắt hẳn, không ai trong chúng ta không biết đến câu chuyện “Cô bé bán diêm” của nhà văn Andersen. Câu chuyện kể về một cô bé bất hạnh, tuy còn nhỏ đã phải lao động vất vả. Vào ngày giao thừa rét mướt, cô bé vẫn phải lê từng bước chân tê cóng, mỏi mệt để rao bán từng que diêm. Em mong một ánh mắt đáp trả… Đến khi ai ai cũng đang quây quần cùng gia đình, thật ấm cúng bên bữa tiệc cuối năm thì cô bé đốt ba que diêm để kéo chút hơi ấm, niềm vui và hy vọng cuối cùng trước khi rời bỏ cuộc đời trong cái đói và lạnh tê buốt”.
“Chúng tôi tự hỏi, nguyên nhân sự ra đi của em là vì đói rét, hay chính vì những người lướt qua em không chút đắn đo; vì sự vô tâm trước một cô bé nghèo đói mà niềm vui và hy vọng trong trái tim em tắt đi theo từng khoảnh khắc? Nếu như ai đó dang tay cứu lấy em thì có lẽ đã có một kết cục tốt đẹp hơn” - Ngô Thanh Duy -Trợ lý phụ trách quan hệ cộng đồng và tiếp thị thuộc Flower Box chia sẻ. Cô nói thêm: “Trong xã hội hiện đại, hình ảnh tương tự “cô bé bán diêm” là không kể xiết”.
Từ nỗi khoắc khoải ấy, Flower Box đã tái dựng lại “góc khuất” nơi cô bé đang đốt những que diêm hy vọng mọi người hãy dừng một phút trong cuộc sống hối hả, thưởng lãm và suy ngẫm về những mảnh đời như “Cô bé bán diêm” trong xã hội hiện nay… “Mỗi người trong chúng ta chỉ cần một tấm lòng sẽ giúp hàng trăm, hàng ngàn “Cô bé bán diêm” thoát khỏi mùa đông lạnh giá, thậm chí có cuộc sống tốt hơn” -Thanh Duy nói thêm.
Ngoài việc trưng bày tại hai cửa hàng (số 287C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 và 74E Hai Bà Trưng, Quận 1), Flower Box còn tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà Giáng sinh và năm mới đến các trẻ em nghèo ở khu vực miền Nam như: Đồng Tháp, Long Thành, Củ Chi, Cần Giờ...
Thanh Giang
