Chế xe đạp điện không săm từ ván ép, đồ cũ
Xã hộiXe đạp điện không săm được làm hoàn toàn thủ công từ ván và thiết bị điện tử cũ là sản phẩm “độc” của Huỳnh Phước Đức, sinh năm 1992, ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam).
GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, không hề có quỹ lớp. Quỹ ban phụ huynh cũng chỉ mang tính tự nguyện, ở mức độ vừa phải và không được chi cho các hoạt động cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Xe đạp điện không săm được làm hoàn toàn thủ công từ ván và thiết bị điện tử cũ là sản phẩm “độc” của Huỳnh Phước Đức, sinh năm 1992, ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An (Quảng Nam).
Với tâm niệm “đã nhận thì phải có trách nhiệm cho lại”, Vũ bắt đầu hành trình hỗ trợ những bạn trẻ khó khăn.
Chưa từng học qua lớp nghiệp vụ báo chí, nhiều lần mổ thanh quản, gia đình không ủng hộ nhưng Nguyễn Thị Bảo Thái vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ truyền hình.
Không ít sinh viên ra thành phố học tập đã mất tiền mà không biết kêu ai vì môi giới.
Tốt nghiệp ngành kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts danh tiếng thế giới, Cát Thư xuất sắc được nhà trường giữ lại để tiếp tục nghiên cứu về vật lý nguyên tử trong lò thí nghiệm hạt nhân. Ít lâu sau, cô gái Việt vinh dự nhận hai bằng sáng chế Mỹ.
Vui vẻ, hài hước, cô giáo Nguyễn Nữ Kiều Vinh chia sẻ quan điểm dạy học vừa truyền thống vừa hiện đại.
GiadinhNet - Từ năm học 2015 - 2016, sẽ có 15 đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được miễn học phí và 6 đối tượng HSSV được giảm học phí từ 50 – 70%. Đó là thông tin quan trọng của Nghị định mới vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/12 tới.
“Bố mẹ ở nhà làm việc nặng mà nhiều lúc còn phải nhịn ăn cho các em, mình ở đây đi học thế này đã thấy sang lắm rồi” - Vàng mỉm cười nói.
Trần Minh Tân (sinh năm 1989, Bí thư xã Đoàn Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) đã thuyết phục được những người trẻ trong xã hình thành một hợp tác xã, với dự án làm dưa kiệu.
Đó là hai em Vi Thị Giang (13 tuổi) và Vi Thị Bân (11 tuổi) đều học Trường THCS Hiền Kiệt, huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hóa.
Bị học trò phản ánh lên nhà trường đòi cô phải xóa hình xăm ở bàn chân, cô Vinh kiên quyết không xóa bỏ hình xăm, đồng thời gửi đến học trò bức tâm thư rất bản lĩnh. Cô Vinh là giáo viên ngoại ngữ đã từng đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.
"Khi chuẩn bị rời cửa máy bay gió thổi mạnh, nhìn xuống dưới, toàn bộ cơ thể mình chạm vào mây nên chân tay mình tê cứng lại vì sợ", một bạn trẻ tâm sự.
Vốn mong muốn đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt để không cần xin bố mẹ, Thùy Dương gặp phải “cò quay”, mất tiền nhưng không thu được gì.
Không chỉ xinh đẹp, nữ cảnh sát 9x còn sở hữu bảng thành tích đáng nể trong học tập cũng như công tác.
GiadinhNet - Kết quả kiểm tra bếp ăn tại các trường học do Đoàn công tác liên ngành Sở GD&ĐT, Sở Y tế Hà Nội cho thấy, vẫn còn tình trạng nhà trường vi phạm quy định tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh. Một số trường còn thiếu các điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
Vì muốn dỗ cháu nín - đó là mục đích của một trong ba bảo mẫu liên quan đến việc bị tố đã 'trói chân tay bé Cù Hoàng P.L (15 tháng tuổi) tại điểm giữ trẻ Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đang gây xôn xao, bức xúc dư luận.