Những "tai nạn" nhớ đời trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH QG 2015
Xã hộiGiadinhNet - Nhớ nhầm lịch thi, bị cướp trước cửa phòng thi, ngất xỉu vì nắng nóng... là những "tai nạn" hi hữu các thí sinh sẽ nhớ mãi không quên.
“Ngoài ra, với kết quả bước đầu từ kỳ thi năm nay, gần như chắc chắn điểm xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sẽ cao hơn các năm trước đây”, ông Lý nhận định.
GiadinhNet - Nhớ nhầm lịch thi, bị cướp trước cửa phòng thi, ngất xỉu vì nắng nóng... là những "tai nạn" hi hữu các thí sinh sẽ nhớ mãi không quên.
GiadinhNet - Dưới cái nắng tới 40 độ, hàng chục tình nguyện viên nắm tay nhau thành "dải phân cách sống" giữa đường. Một hình ảnh đẹp. Nhưng có đáng mạo hiểm sức khỏe và tính mạng người trẻ như thế?
GiadinhNet - Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã khép lại, giữa cái nắng nóng thiêu đốt, những lo lắng, hồi hộp, thấp thỏm, trông mong; những trái tim nhiệt huyết, không nề hà mệt mỏi; những niềm vui và cả những nỗi buồn... đã trở thành những khoảng khắc không thể nào quên.
GiadinhNet - Tại TP.HCM có một chàng trai bị Down 27 tuổi nhưng lại biết chơi đàn organ, đạt đai nâu võ Aikido, bơi lội, đá banh, có khả năng đọc, hiểu tiếng Anh cơ bản và đã theo học trường Đại học Văn Lang.
GiadinhNet - Nhớ nhầm lịch thi, xem giờ bằng điện thoại, mang “phao” vào phòng thi dù chưa sử dụng... là những “cái chết” lãng nhách ở kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
GiadinhNet - Trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều sĩ tử và phụ huynh vẫn tìm chốn linh thiêng ễ bái,cầu khấn để cầu đỗ đạt. Ở Hà Nội, điểm được lễ bái nhiều nhất vẫn là Văn Miếu. Nhưng cầu nơi đó có đúng không?
GiadinhNet- Hôm nay (4/7) là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia, tại điểm thi Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) có một số thí sinh mặc áo lính đi thi.
GiadinhNet - Con ở trong phòng thi, căng thẳng làm bài. Cha ở ngoài, vừa mệt mỏi vì nắng nóng, vừa lo lắng chuyện thi cử của con.
GiadinhNet- “Nghe con kể lúc làm bài thi, đến đoạn khó quá, con ngủ một giấc rồi lát sau tỉnh dậy làm bài tiếp mà tôi vừa tức vừa không nín được cười..”, một phụ huynh chia sẻ.
GiadinhNet - Trong cái nắng như thiêu đốt 40 – 41 độ C, những bậc phụ huynh người Ninh Bình, Thanh Hóa… vừa quệt mồ hôi, vừa nhìn về phía cổng trường thi. Nơi đó, những đứa con của họ “mang theo” số tiền được quy từ cả tấn lúa, từ con lợn hay đàn gà vừa dài lông cánh được bán vội để về đây “ứng thí”, tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn.
GiadinhNet - Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần các sĩ tử và phụ huynh trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia, Chi đoàn Phòng CSGT Công an Hải Phòng đã phát hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày tại các điểm thi.
GiadinhNet - Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu đau đáu nhìn về bên kia đường, nơi có con trai đang làm bài thi... phút chốc, người đàn bà ấy lại lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Mặc dù lần đầu tiên ra Hà Nội, lại mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng vì chồng bị thần kinh nên cô Nguyễn Thị Mai (Nam Nghĩa, huyện Nam Trực, Nam Định) nén bệnh đưa con đi thi.
GiadinhNet - Dù trời nắng nóng, căng thẳng và mệt mỏi, song nhiều thí sinh cảm thấy ấm lòng khi nhận được những cốc nước mát lạnh, những suất cơm, được “xe ôm” đưa đón, hay ở nhà trọ hoàn toàn miễn phí.
“Buổi sáng nay tôi chỉ mới đánh được hai đôi giày, mỗi đôi với giá 10.000đ, vị chi được 20.000đ. Nhưng chờ đến khi con thi xong ra ngoài cổng trường, tôi quyết định mua một túi nước mía cho cháu uống cho đã đời”, người cha nghèo hởi.
Đề thi Văn quốc gia gồm 10 câu hỏi và gây hứng thú cho thí sinh từ câu đầu tiên khi đề cập đến quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, đến cuộc sống gian khổ của người lính canh giữ đảo.
GiadinhNet - Sáng nay, một người thân của thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi THPT quốc gia cho biết, gia đình đã đón em về nhà.