Giao tiếp

Lý do không nên bỏ mặc bé khóc

Lý do không nên bỏ mặc bé khóc

Gia đình

Nhiều bà mẹ trẻ được khuyên cách tốt nhất để đối phó với việc bé khóc dai là mặc kệ, rồi bé sẽ tự nín. Nhưng điều này có thể gây hại cho sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ.

Đi bước nữa

Đi bước nữa

Gia đình

Ngoài 30 tuổi, hai lần đổ vỡ hôn nhân, em ngại giao tiếp, sống mặc cảm, thu mình lại. Mỗi lần vô tình nghe ai hỏi thăm hay bàn tán về mình là thêm một lần em tủi thân. “Con Hân nhà bà Thủy chưa gì đã hai đời chồng rồi”.

Bị chồng khinh rẻ vì không có việc làm

Bị chồng khinh rẻ vì không có việc làm

Gia đình

Dạo gần đây chồng say nắng cô đồng nghiệp, họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng anh vẫn quan tâm vợ con. Cũng phải thôi, vợ không ra gì, ở nhà thất nghiệp, ra đường giao tiếp với người đẹp lại có địa vị, anh say nắng cũng đúng.

Cách giữ tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm

Cách giữ tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm

Gia đình

Quan hệ vợ chồng là mối quan hệ rất dễ bị sứt mẻ, ngay cả khi hai người vẫn đang quan tâm đến nhau. Để giữ tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm, các chuyên gia tâm lý khuyên bạn nên lưu ý năm vấn đề sau.

Vợ tốt và chồng tốt

Vợ tốt và chồng tốt

Gia đình

Vợ tốt: Là người khéo léo trong giao tiếp vợ chồng. Cô ấy biết bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của bản thân mà không cố tìm cách bắt chồng phải tự hiểu, tự đoán.

Coi thường nhau - dấu hiệu báo trước ly hôn

Coi thường nhau - dấu hiệu báo trước ly hôn

Gia đình

Khinh thường, ngược lại với tôn trọng, thường là thể hiện qua trạng thái phán xét tiêu cực, hay mỉa mai về giá trị của bạn đời. Có 4 loại giao tiếp, mà khi trò chuyện, cố ý hay vô tình thể hiện sự khinh thường.

Ở nơi nụ cười và tiếng khóc trong như buổi bình minh

Ở nơi nụ cười và tiếng khóc trong như buổi bình minh

Xã hội

GiadinhNet - Cho dù có được dặn trước để chuẩn bị về mặt tinh thần, nhưng những ai lần đầu tiên đến đây vẫn không tránh khỏi rùng mình với cảm giác sợ hãi. Những đứa trẻ vẻ mặt ngơ ngác, có nét dị dạng, la hét giữa lớp, ngồi một góc đập bàn ghế, hay thấy người lạ thì chạy tới ôm chầm...