Ôm bé gái 3 tuổi vào nhà vệ sinh thoát khỏi tên sát nhân
Pháp luậtNgười làm công chạy vào nhà chủ thì thấy 2 người bê bết máu, tử vong. Chị quỳ van xin nhưng hung thủ vẫn đâm một nhát vào đầu, nạn nhân kịp ôm bé gái vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.
GiadinhNet - Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, hàng xóm vội chạy sang thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Tú (SN 1984, trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong với nhiều vết thương trên người. Bé gái 3 tuổi đang ôm lấy thi thể mẹ...
Người làm công chạy vào nhà chủ thì thấy 2 người bê bết máu, tử vong. Chị quỳ van xin nhưng hung thủ vẫn đâm một nhát vào đầu, nạn nhân kịp ôm bé gái vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.
Nhận định của cơ quan điều tra, vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện.
Sau khi giết người cướp tài sản, hung thủ trốn vào TP HCM và liên tục lên mạng nghe ngóng thông tin về vụ án mạng mình gây ra.
GiadinhNet - Gia đình khó khăn, ông Đỗ Xuân Thủy phải hành nghề xe ôm kiếm thêm thu nhập. Để rồi một buổi tối cuối năm, ông đã bị sát hại một cách dã man. Hung thủ đã lấy đi của nạn nhân này chiếc xe máy cà tàng cùng nhiều tài sản khác. Trong khi manh mối truy tìm hung thủ đang gặp nhiều khó khăn thì cơ quan chức năng nhận được thông tin: Camera của một hộ gia đình đã ghi lại được hình ảnh của nghi can.
GiadinhNet- “Bảo là học sinh giỏi, có học bổng của nhà trường. Nó đi học về là giúp tôi việc nhà, không chơi gêm ghiếc gì cả. Gần đây tôi phát hiện nó chơi với bạn xấu, nên đã khuyên răn, theo dõi rất gắt gao..."
Chúng định chuốc thuốc mê cướp tài sản chủ tiệm cầm đồ song lo ngại không trót lọt đã chuyển sang kế hoạch giết người.