Giết người

Giết một phụ nữ vì bị "bóp vào chỗ hiểm"

Giết một phụ nữ vì bị "bóp vào chỗ hiểm"

Pháp luật

Tại phiên phúc thẩm, Phúc cho rằng mức án quá nặng bởi bị cáo đến chỉ để tống tiền, không có ý định giết người. Tuy nhiên, do bị hại trong lúc giằng co đã bóp vào chỗ hiểm khiến bị cáo "không còn lựa chọn nào khác".

Án mạng từ ván bài đỏ đen

Án mạng từ ván bài đỏ đen

Pháp luật

Rủ nhau đánh bài đỏ đen, không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn, cả Tâm và Thành đều dùng điếu cày đánh nhau. Không dừng lại ở đó, Tâm còn tìm dao quyết ăn thua với Thành. Sau một hồi giằng co nhau, Thành cướp được dao và bất ngờ đâm một nhát vào ngực khiến Tâm đổ gục.

Cha giết con - oan thấu tới trời!

Cha giết con - oan thấu tới trời!

Pháp luật

Vừa nhìn thấy cha đứng trên bậc thềm, thằng Tuyền đã vội quỳ xuống bò từ đầu cổng vào tới trong nhà lạy cha nó. Nó vừa được biết cha nó (ông Phạm Văn Thành, sinh năm 1946, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã vì nó mà phải chịu oan khuất đến suýt mất mạng.

Đừng bỏ lỡ