Giọt nước mắt muộn màng người đàn bà giết con
Pháp luật“Mỗi lần nghĩ đến con gái, bị cáo cũng không muốn sống nữa. Suốt bao đêm bị cáo không thể ngủ vì thấy mình có tội quá...", người đàn bà giết con trong lúc giận chồng giãi bày nỗi lòng.
GiadinhNet - Ngày 31/3, TAND thành phố Hà Nội cho biết đã đưa ra xét xử vụ án Giết người với bị cáo Lê Thị Hà Trang (SN 1997, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).
“Mỗi lần nghĩ đến con gái, bị cáo cũng không muốn sống nữa. Suốt bao đêm bị cáo không thể ngủ vì thấy mình có tội quá...", người đàn bà giết con trong lúc giận chồng giãi bày nỗi lòng.