Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 901: Hoàn cảnh bế tắc của gia đình có nhiều người mắc bệnh trọng, không tiền cứu chữa

Thứ sáu, 07:51 12/01/2024 | Cảnh ngộ

GĐXH - Sau 49 ngày vợ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, ông cũng phát hiện bản thân mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Tai họa chưa dừng lại khi mới đây, con trai của ông phải cắt bỏ 1 bên chân và cháu nội của ông gãy 2 đùi do gặp tai nạn...

Nỗi đau khốn cùng…

Nhiều ngày qua, hình ảnh người đàn ông tiều tụy ngày ngày đi xe gần 30km từ xóm Cổ Lôi, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chăm con trai gặp nạn đã khiến nhiều người dân xã Vạn Phúc không khỏi mủi lòng, xót xa.

Người đàn ông này chính là ông Vũ Văn Hưng (SN 1974; trú tại xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) - bố của bệnh nhân Vũ Văn Lỳ (SN 1997) đang điều trị gẫy xương đùi tại Khoa Ngoại, BVĐK tỉnh Hải Dương. 

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 1.

Mặc dù bản thân đang phải điều trị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, nhưng ngày nào ông Hưng cũng đi gần 30km để lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chăm con trai gặp nạn.

"Ông Hưng giờ khổ lắm! Vợ mất chưa được 100 ngày thì bản thân lại phát hiện mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Đã vậy, cách đây ít ngày, con trai và cháu nội gặp tai nạn giao thông khiến cậu con trai (bệnh nhân Lỳ)  phải cưa bỏ 1 bên chân, đang điều trị trong viện, còn cháu nội thì gãy 2 đùi. Chưa khi nào ở xã Vạn Phúc lại có trường hợp khó khăn và gặp nhiều tai họa đến vậy…", bà Nguyễn Thị Hồng - người dân xã Vạn Phúc xót xa.

Tại Khoa Ngoại, BVĐK tỉnh Hải Dương, ông Hưng dù đang mang bệnh nặng cũng phải gắng gượng chăm con trai nằm viện. Ông Hưng lo lắng về số phận và những tháng ngày tiếp theo phải đối mặt ra sao khi vừa lo viện phí, vừa lo chăm sóc sức khỏe, vừa trị bệnh cho mình, cho cháu nội, con trai.

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 2.

Chân trái của anh Lỳ bị gãy rời phải cưa bỏ.

Ông Hưng ngân ngấn giọng, tâm sự: "Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh bi đát như thế này. Vừa xong tang vợ được 49 ngày thì tôi phát hiện mình mắc ung thư. Rồi cách đây 1 tuần, tai họa lại ập tới khi con trai và cháu nội của tôi gặp tai nạn giao thông nguy kịch. Liên tiếp tai họa dồn xuống khiến tôi hoang mang, như ngã gục. Biết bệnh tình ung thư của mình cần phải chữa trị nhưng thực sự, gia cảnh neo người, nghèo khó nên tôi chỉ có thể gác lại việc điều trị cho mình mà ngày ngày đi xe mấy chục cây số lên viện chăm con. Còn tối, tôi tranh thủ về quê và nhờ người thân trông nom con trai giúp. Đối với cháu nội 5 tuổi thì con dâu tôi trực tiếp chăm sóc tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. …".

Theo lời kể của ông Hưng, tháng 4/2021, bà Lê Thị Tuyến (SN 1979, vợ ông) được bác sĩ Bệnh viện K Hà Nội chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3. Vào thời điểm đó, bà Tuyến đang làm công nhân. Khi biết tin, hai vợ chồng ông Hưng như suy sụp và xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 3.

Nỗi đau của người cha mắc ung thư giai đoạn cuối bên con trai duy nhất gặp nạn nguy kịch.

Sau thời gian điều trị với căn bệnh ung thư, vợ ông Hưng đã mất. Toàn bộ số tiền dành dụm và nguồn kinh tế con trai làm được đều đổ hết cho việc chữa trị bệnh cho vợ; thậm chí còn phải vay mượn thêm. Tiền mất, vợ không cứu chữa được khiến bản thân người đàn ông tuổi 50 suy sụp. Và tai họa tiếp tục giáng xuống gia đình ông Hưng khi liên tiếp nhiều người gặp nạn. 

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 5.

Cháu Vũ Trương Uy Vũ - con trai anh Lỳ bị gãy 2 đùi sau tai nạn vào đêm khuya ngày 29/12/2023.

Đến thời điểm này, ông Hưng đã trải qua 2 lần truyền hóa chất và đang điều trị tại Trung tâm Ung Bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương).

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Vũ Văn Lỳ (con trai ông Hưng) ngấn lệ, tủi thân khi nghĩ đến thực tại của bản thân và gia đình.

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 6.

Giọt nước mắt đắng cay của anh Lỳ sau bao tai họa dồn xuống người thân trong gia đình.

Anh Lỳ kể, vào tối 29/12/2023, anh đèo con trai Vũ Trương Uy Vũ (5 tuổi) bằng xe máy đến chơi nhà người họ hàng cách nơi ở trọ của vợ chồng không xa. Khoảng hơn 23h đêm, anh đèo con trai trở về. Tuy nhiên khi về đến gần nơi trọ thì xe của anh bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe ô tô và anh Lỳ bị gãy rời chân trái, còn con trai bị gãy 2 đùi.

"Sau khi xảy ra tai nạn, phải mất hơn 1h sau, người thân mới phát hiện tôi và con trai nằm bất tỉnh ven đường. Ngay trong rạng sáng ngày 30/12, tôi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương phẫu thuật cắt bỏ 1 bên chân trái; còn con trai bị nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu điều trị. Cách đây 2 ngày, con tôi được ra viện. Trước đây, kinh tế vợ chồng vốn đã khó khăn, giờ lại phải lo điều trị bệnh cho 3 người khiến bản thân tôi bất lực, hoang mang vô cùng…", anh Lỳ nghẹn ngào.

Cần lắm sự giúp đỡ, sẻ chia 

Năm 1996, ông Hưng hoàn thành nghĩa vụ quân sự với Tổ Quốc trở về quê mang theo bao ước mơ hoài bão của người lính. Cùng thời điểm này, ông Hưng kết hôn với vợ (người cùng làng). Năm 2000, khi Nhà nước có chủ trương vận động người dân đi vùng kinh tế mới, vợ chồng ông Hưng bàn tính quyết định rời quê hương đến mảnh đất huyện Kông Chro (Gia Lai) lập nghiệp mong có được cuộc sống tốt hơn để nuôi dạy các con.

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 7.

Ông Hưng cùng con trai trò chuyện với PV Báo Sức khỏe và Đời sống bên giường bệnh.

Sau gần 20 năm chịu thương, chịu khó lao động ở nơi đất khách, khi 2 con (1 trai, 1 gái) đã yên bề gia thất, năm 2019 vợ chồng ông Hưng đưa cả gia đình con trai lớn về quê Vạn Phúc sinh sống. Tại đây, ông Hưng làm thợ xây trong làng, còn vợ ông xin làm ở Công ty See Vina (cầu Vạn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Tiếp lời bố, anh Lỳ giãi bày: "Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi kết hôn với người vợ quê Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và cũng theo bố mẹ vào Gia Lai làm kinh tế mới. Khi về Hải Dương sinh sống, chúng tôi làm công nhân ở TP. Hải Dương. Tuy nhiên, do thu nhập bấp bênh nên 2 vợ chồng làm được một thời gian rồi xin nghỉ để mở cửa hàng bán đồ ăn vặt tại nơi ở trọ (phố Thượng Đạt, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương).

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 8.

Anh Lỳ khóc nghẹn khi nghĩ về bản thân hiện tại và cuộc sống sau này.

Cuộc sống dù không dư giả nhưng khá êm đềm. Không ngờ, tai họa ập đến liên tiếp khiến cả gia đình không thể đứng vững.  

Trao đổi với PV, ông Phạm Trung Nhoáng - Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho hay hoàn cảnh ông Hưng thuộc diện khó khăn nhất của địa phương hiện nay. Mặc dù xã đã hỗ trợ một phần kinh phí từ sự ủng hộ đóng góp của cán bộ, công chức, tổ chức địa phương, nhưng với số tiền nhỏ nhoi đó không thể làm vơi bớt sự khốn khó trong lúc này…

Vợ bạo bệnh qua đời, chồng mắc ung thư giai đoạn cuối và nỗi đau khốn cùng của người thân  - Ảnh 9.

Hoàn cảnh khốn khó của ông Hưng cùng con trai và cháu nội đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

"Thông qua bài viết này, tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để ông Hưng cùng con trai và cháu nội có thêm nguồn kinh phí chạy chữa bệnh tật. Đây không chỉ là động lực giúp ông cùng người thân vượt qua lúc khốn khó này mà còn là món quà  tình người khi ngày Tết đang cận kề", Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc nói.

Khi các gia đình đang sửa soạn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn sum vầy bên người thân thì ở miền quê nghèo xóm Cổ Lôi có một gia đình với những số phận khổ hạnh đang mong ngóng sự sẻ chia tình người…

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Hưng - Mã số 901 xin gửi về:

1. Ông Vũ Văn Hưng, xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 901

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 901

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0382014460

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 901

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Chồng ôm vợ rồi tự thiêu ở Hải Phòng

Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top