Là ngày nghỉ nên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội tràn ra đường háo hức dự đại lễ.
Do nhiều tuyến đường dẫn đến khu diễu binh, diễu hành Ba Đình bị cấm nên các loại xe muốn xem diễu binh, diễu hành phải gửi xe ở các nơi khá xa để đi bộ vào. Thế là hàng loạt bãi giữ xe trái phép mọc lên với giá cả chặt chém vô tội vạ và nói như nhiều người “dã man quá”.
|
|
|
Một điểm giữ xe trong ngõ trên phố Tôn Đức Thắng. |
Tại một điểm giữ xe trên phố Cát Linh, lúc 6g sáng bà chủ còn hô: “30.000đ/xe máy, gửi nhanh không hết chỗ”, chỉ ngay sau đó ít phút chính bà chủ điểm giữ xe này đã tăng giá giữ xe lên 50.000đ/xe máy. Chẳng ai bảo ai, nhiều người đành cắn răng dẫn xe vào để còn tìm đường đi bộ vào khu Ba Đình.
Đó mới chỉ là “chém nhẹ”, ở một con ngõ nhỏ trong phố Tôn Đức Thắng, những điểm trông giữ xe tự phát mọc lên từ sáng sớm ở đây “chém thẳng băng” 100.000đ/xe máy vì "gửi ở đây đi bộ gần hơn" .
Với giá này thì nhiều người dân chỉ còn biết vòng xe ra ngao ngán: “Về nhà xem tivi chứ tiền gửi xe thế này bằng cả ngày lương rồi”.
Theo Tuổi trẻ Online