“Góc khuất” phía sau ngày hội lớn World Cup 2010

GiadinhNet - Cơn sốt bóng đá tại Nam Phi đã lên đến đỉnh điểm. 3 triệu vé cho vòng bảng “cháy sạp” và ngay một trận đấu giao hữu trước giải, cũng tạo ra cảnh tượng hàng ngàn người chen lấn vào sân. Nhưng phía sau “cơn sốt” ấy, một “góc khuất” không mấy vui vẻ đã hé lộ.

 
 
Nỗi ám ảnh bạo lực

“Bin Laden sẽ không tiến hành khủng bố World Cup vì hắn là một tín đồ túc cầu” – thông điệp AP đưa ra từng được nước chủ nhà đón nhận với tất cả sự nồng nhiệt. Cả Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter khi đó cũng tuyên bố: “Một tháng Nam Phi là một tháng đưa bóng đá trở thành ngày hội của tất cả mọi người”. Nhưng bây giờ, chẳng cần đến “trùm khủng bố” Bin Laden, ông chủ của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đã sớm phải thay đổi quan điểm về một kì World Cup an toàn.
 
Sự bất ổn đã nhen nhóm từ khi hãng Ole loan tin 30 holigan Argentina theo chân đội tuyển nước này đã đến Nam Phi. Mọi chuyện bị kéo lên đỉnh điểm, khi một trận đấu giao hữu giữa Nigieria và CHDCND Triều Tiên, hai đội bóng chưa phải dạng “hot” ở World Cup, trở thành màn chen lấn, xô đẩy đến mức dẫm đạp lên nhau của các CĐV. Kết thúc cảnh tượng kinh hoàng ấy, lực lượng an ninh mà nước chủ nhà vẫn tự hào, đã bất lực nhìn ít nhất 16 người phải nhập viện.
 
Không thể ngồi yên trước nguy cơ bạo lực này, hôm qua (8/6), đích thân Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã lên tiếng cảnh bảo BTC nước chủ nhà. Nhưng khi hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên đất nước Nam Phi vẫn đang đổ về các địa điểm tổ chức World Cup, khi hàng ngàn holigan của 32 đội tuyển (theo nhiều con đường khác nhau) vẫn tìm cách có mặt tại các SVĐ, thì an ninh World Cup chẳng khác nào một “quả bom hẹn giờ”. “Quả bom” ấy, có thể bị “kích nổ” bất kì lúc nào, nếu biết rằng tình trạng bất ổn xã hội tại Nam Phi thậm chí đã được chính Đại sứ quán các nước lên tiếng cảnh báo công dân mình trong dịp World Cup này.
 

Cảnh tượng kinh hoàng này liệu có còn tái diễn ở World Cup 2010?

 
Nhiều người Nam Phi... đứng ngoài World Cup
 
Sự kiện hàng ngàn CĐV xô đẩy đến hoảng loạn trong trận giao hữu Nigieria – Triều Tiên là minh chứng cho thấy người Nam Phi “sốt” World Cup đến mức nào. Nhưng một mặt, nó cũng mang lại xúc cảm đắng cay, khi mô tả đầy đủ nhất sự thực về việc rất nhiều người dân Nam Phi đang bị gạt ra khỏi “ngày hội” trên chính đất nước mình, chỉ vì họ không có đủ tiền.
 
Một nghịch lý rất đáng buồn. Bởi trong lần đầu tiên đưa World Cup về lục địa đen, FIFA đã nêu cao khẩu hiệu “World Cup công bằng với tất cả người dân Nam Phi”. Khẩu hiệu ấy được hiện thực hóa bằng giá vé “không thể rẻ hơn” cho riêng người dân Nam Phi: 20 USD/vé với mỗi trận vòng bảng và tiến dần lên mức 150 USD cho trận chung kết.
 
FIFA cũng thông báo sẽ phân phối khoảng 120.000 vé loại này cho những người dân nghèo khổ ở đất nước có mức thu nhập trung bình 5.823 USD/người/năm. Nhưng ngay trong trận giao hữu Nigieria – CHDCND Triều Tiên, hàng ngàn CĐV đã xô đẩy và dẫm đạp lên nhau là những người nghèo khổ, vô gia cư. Họ không có tiền và cũng không sẵn sàng chi vài chục đến hàng trăm USD cho một trận bóng đá.
 
Bởi thế, sự công bằng luôn mang tính chất tương đối.
 
Bảo Nghi
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.