Gửi hàng xóm chăm sóc, bé trai 10 tháng tuổi tử vong

| Xã hội

Theo bà Trần Thị Nhàn, sau khi cho cháu D. ăn và uống thuốc, bà đặt cháu D. nằm lên võng rồi ra vườn dọn dẹp nhưng khi quay lại thì cháu D. đã tím tái.


Bà Trần Thị Nhàn bên chiếc võng cháu Dũng nằm khi phát hiện bị tím tái - Ảnh: C.A

Bà Trần Thị Nhàn bên chiếc võng cháu Dũng nằm khi phát hiện bị tím tái - Ảnh: C.A

Chiều 15/4, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước cho biết công an đang điều nguyên nhân cái chết của cháu N.M.D. (sinh tháng 6-2015) sau khi mang gửi hàng xóm chăm sóc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 14-4, chị Trần Thị Thu Hiền (ngụ ấp 3, xã Tân Lập, Đồng Phú) đưa con trai N.M.D. đến gửi nhà bà Trần Thị Nhàn (56 tuổi, hàng xóm), đồng thời mang theo thức ăn gồm cháo, sữa và thuốc viêm họng nhờ bà Nhàn chăm sóc cho cháu D.

Khoảng 30 phút sau, bà Nhàn cho cháu D. ăn, uống thuốc theo lời dặn của chị Hiền, sau đó đặt cháu D. nằm trên võng ở phòng khách nhà rồi ra sau vườn dọn dẹp nhà cửa.

Đến khoảng 8g cùng ngày, khi bà Nhàn quay lại thì bất ngờ phát hiện cháu D. nằm bất động, khắp người tím tái. Quá hoảng hốt, bà Nhàn đã nhờ hàng xóm giúp đưa cháu D. đến Trạm Y tế xã Tân Lập cấp cứu, tuy nhiên cháu D. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Đồng Phú được gọi đến hiện trường để ghi nhận, điều tra vụ việc.


Ngôi nhà bà Trần Thị Nhàn - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an cung cấp

Ngôi nhà bà Trần Thị Nhàn - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Nhất Nguyên (Tuổi Trẻ)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.