Hà Lan góp mặt tại Chung kết sau 32 năm

GiadinhNet - Đánh bại Brazil ở Tứ kết, "cơn lốc màu da cam" được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở World Cup lần này.

Được đánh giá cao hơn, Hà Lan chơi lấn át Uruguay ngay từ hiệp I. Ngay từ phút 18, Van Bronckhorst đã có cú sút xa tuyệt đẹp bên cánh trái, từ khoảng cách 40m, mở tỷ số trận đấu. 1-0.
 
Tiếp tục chiếm lĩnh thế trận nhưng Hà Lan lại bất ngờ bị Uruguay gỡ hòa ở phút 41. Lại là Diego Forlan với cú sút "mẫu mực" từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Stekelenburg. 1-1.
 
Sang hiệp II, đại diện cuối cùng của Nam Mỹ bắt đầu chơi chủ động hơn. Họ liên tục gây sóng gió về phần sân của thầy trò Marwijk, đồng thời phòng ngự rất chặt chẽ. Forlan vẫn là "trọng pháo" trên hàng công của Uruguay. Chính cầu thủ này liên tiếp đặt khung thành của Stekelenburg trong tình trạng báo động.
 

3 cầu thủ lập đại công đưa Hà Lan vào trận chung kết World Cup.

 
Phải đến phút 70, Hà Lan mới lấy lại lợi thế khi Wesley Sneijder tung cú sút chìm, bóng đập khẽ vào chân một cầu thủ Uruguay và hạ gục thủ môn Muslera. 2-1.
 
Sau đó 3 phút, "đôi chân pha lê" Robben nhảy cao đánh đầu sau cú tạt bóng như đặt của Kuyt, đặt dấu chấm hết cho đội bóng từng vô địch World Cup lần thứ 2 từ cách đây  60 năm. 3-1
 
Những nỗ lực cuối cùng của Uruguay chỉ gieo thêm chút hi vọng cho khán giả nhà với bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-2 do công của Maximiliano Pereira.
 
Hà Lan đã trở lại trận chung kết World Cup sau 32 năm chờ đợi, sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Đức - Tây Ban Nha (diễn ra lúc 1h30 rạng sáng 8/7, giờ Hà Nội).
 
A.Đài
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.