Hà Nội: Cá chết lại nổi trắng xóa mặt Hồ Tây
GiadinhNet - Vài ngày trở lại đây, người dân sinh sống tại khu vực phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi lại chịu cảnh mùi hôi thối của cá chết bốc lên từ Hồ Tây.
Ghi nhận của phóng viên tại Hồ Tây khu vực phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), những ngày qua, Hồ Tây lại xuất hiện hiện tượng cá chết, nổi trắng mặt hồ.
Theo người dân sinh sống tại khu vực, hiện tượng này đã xuất hiện khoảng 1 tuần nay.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên tại Hồ Tây khu vực phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), những ngày qua, Hồ Tây lại xuất hiện hiện tượng cá chết, nổi trắng mặt hồ.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, hiện tượng này đã xuất hiện khoảng 1 tuần nay. Đây là khu vực vui chơi của cư dân, đặc biệt là trẻ em nên cũng trong khoảng hơn 1 tuần qua, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Cận cảnh cá chết trắng nổi mặt Hồ Tây, tại khu vực phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, hiện tượng này cũng xuất hiện khoảng hơn 1 tuần. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND quận Tây Hồ đã Công ty Thoát nước Hà Nội xử lý, khắc phục.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện tượng cá chết xảy ra vào hồi đầu tháng 10/2022 là do thay đổi thời tiết.

Trước đó, vào năm 2016 và 2018, Hồ Tây cũng từng xảy ra đợt cá chết rất nhiều.

Nổi trên mặt Hồ Tây không chỉ có cá mà bao gồm cả các loại rác thải sinh hoạt.

Cận cảnh một góc Hồ Tây tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hàng xóm, người thân nghẹn ngào tiễn nam sinh 18 tuổi gặp nạn ở Hà Nội về nơi an nghỉ
Đời sống -GĐXH - Vừa đặt chân lên giảng đường đại học được khoảng 2 tuần, em N.Đ.S (SN 2008, quê Ninh Bình) đã mãi mãi không thể trở về. Chiều 19/9, người thân, thầy cô và hàng xóm nghẹn ngào tiễn nam sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Không điều động giáo viên làm nhiệm vụ hành chính, bảo vệ thời gian chuyên môn
Xã hội -Cắt giảm thủ tục, không điều động việc ngoài chuyên môn giúp giáo viên dành trọn tâm sức cho nghiên cứu và giảng dạy.
Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn
Xã hội -GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.
Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C
Xã hội -Quốc lộ 15C qua xã Trung Lý bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng phải khẩn cấp phân luồng để đảm bảo an toàn.
Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9
Xã hội -Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa, không để học sinh thiếu sách ngay từ đầu năm học 2026-2027.
3 con giáp đón tín hiệu mới trong tháng 8 âm lịch 2026, tài lộc có điểm sáng nhưng tình cảm cần lưu ý
Đời sống -GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tuất, Ngọ và Dần dự báo đón tín hiệu mới về công việc, tài lộc và tình cảm.
Khởi tố 7 đối tượng dùng kiếm, đá và ná cao su đả thương nhau nghiêm trọng
Xã hội -Mâu thuẫn từ việc bị đuổi đánh, hai nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La mang đá, kiếm hỗn chiến khiến 2 người bị thương.
Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên
Đời sống -GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.
Giải cứu cô gái có ý định nhảy hồ Tây tự tử trong đêm
Xã hội -Mâu thuẫn vợ chồng, cô gái bỏ nhà đi trong đêm rồi ra hồ Tây khóc lớn, nhiều lần định trèo qua lan can.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong ống cống tại khu vực cống Chèm
Đời sống -GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội vừa kịp thời triển khai lực lượng, giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt bên trong ống cống tại khu vực cống Chèm (phường Đông Ngạc), đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

