Hà Nội: Phát hiện xác bé sơ sinh ở xe rác

| Xã hội

GiadinhNet - Hai vợ chồng già nhặt rác ở hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện trong túi nilon đen là xác một bé gái sơ sinh.

Vợ chồng ông Dinh - người phát hiện ra hài nhi xấu số. Ảnh: Thế Long

 
Khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay (14/12), trong lúc bới bọc ni lông màu đen trong xe rác để tìm phế liệu tại khu vực góc hồ Hoàng Cầu, hai vợ chồng ông bà Tống Văn Dinh (73 tuổi) và Hồ Thị Huyền (65 tuổi) đã phát hiện một túi nilon màu đen. Mở ra, ông bà kinh hoàng khi nhìn thấy trong đó là xác bé gái sơ sinh.
 
Hoảng sợ, ông Dinh và bà Huyền đã gọi những người xung quanh đến chứng kiến. 
 
Nhiều người dân sống quanh khu vực hồ Hoàng Cầu biết sự việc đã mang hương, hoa đến hiện trường và làm các nghi thức cho bé gái xấu số bị người thân bỏ mặc.
 
Tuy nhiên, tính đến thời điểm 17 giờ 15 phút chiều nay, sau gần 4 tiếng phát hiện vụ việc, vẫn chưa thấy một cơ quan chức năng nào có mặt để giải quyết vụ việc trên.
 
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.
Ảnh: Thế Long

Nhiều người dân thắp hương và làm nghi thức cho cháu bé xấu số. Ảnh: Thế Long

 
Thế Long
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.