Hà Nội sẽ 'sốt' giá thịt lợn dịp Tết

Gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng giá thực phẩm ở Hà Nội tăng từng ngày và nguy cơ còn leo thang mạnh hơn do không ít trang trại và hộ chăn nuôi đã bỏ chuồng trại.

 
Theo chị Lê Hằng, tiểu thương tại chợ Cầu Giấy, Hà Nội, chỉ trong vòng ba ngày, giá các loại rau quả, thực phẩm tươi sống đã tăng 10 - 30%. Rau muống tăng từ 3.500 lên 5.000 đồng một mớ, hành củ lên 20.000 đồng một kg. Các mặt hàng gạo tăng thêm khoảng 500 - 2.5000 đồng một kg. Gạo Bắc Hương từ 12.000 đồng lên 13.000 đồng một kg. Thịt gà công nghiệp cũng tăng từ 45.000 đồng lên 55.000 đồng một kg…

Đặc biệt, mặt hàng thịt lợn tăng giá chóng mặt mấy ngày qua. Chị Thu, chủ sạp thịt lợn tại chợ Thành Công, quận Đống Đa, cho hay, mặt hàng này tăng giá liên tục từ đầu tháng 12 và trong vòng bốn ngày trở lại đây, thịt lợn các loại đã tăng từ 7.000 đến 15.000 đồng một kg.

Tại hệ thống siêu thị, nhiều mặt hàng cũng không tránh khỏi đà tăng giá, như đường tăng 500 - 1.000 đồng một kg, gạo tăng 1.000 - 2.000 đồng một kg, dầu ăn tăng 5%, hải sản đông lạnh tăng 5 - 10%. Đặc biệt, các mặt hàng nhập ngoại như phó mát, bơ, bánh kẹo, đồ gia dụng… tăng 10 - 20%. Theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng các loại thịt sẽ “sốt” giá trong dịp Tết bởi nguồn cung từ các trang trại, hộ chăn nuôi đang khan hiếm.

Dự báo giá thịt lợn, gà có thể xảy ra sốt giá.

Ông Lê Văn Đạo, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xã Cẩm Xá, Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, cho hay, giá lợn hơi lứa trước thấp nên có tới 80 - 95% hộ chăn nuôi bỏ chuồng. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi trong tháng 11 đã tăng khoảng 5% và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng từ 0% lên 5%, việc giá các loại thịt tăng trong dịp Tết không thể tránh khỏi, đặc biệt là các loại thịt gà và lợn. Do đó, thịt heo hơi sẽ tăng 3.000 - 4.000 đồng một kg, kéo theo giá bán lẻ tăng mạnh trong ngày Tết là điều hoàn toàn có thể.

Tại kênh phân phối siêu thị, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, cho hay, hiện các siêu thị mới ký hợp đồng khoảng 30 - 40% lượng hàng phục vụ cho Tết nhưng hầu hết đều chưa có nhóm các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Ông Phú nhận định, nhu cầu tiêu dùng các loại thịt của người dân trong dịp Tết thường tăng khoảng 20%, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Dự báo nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của Hà Nội dịp Tết khoảng 12.000 tấn, trâu bò 3.000 tấn, gia cầm 6.000 tấn. Trong khi đó, Hà Nội chỉ tự cung được khoảng 40 - 50%, còn lại do các tỉnh lân cận chuyển đến. “Vì vậy, dịp Tết này để hạn chế tình trạng sốt giá các loại mặt hàng này thì việc tổ chức lưu thông, vận chuyển, điều phối hàng hóa từ các tỉnh cần phải đặc biệt chú trọng, nhất là vào tuần từ 23 đến 29 Tết”, ông Phú nói.

TP HCM sức mua chưa cao

Tại TP HCM, nhiều mặt hàng đang trong xu hướng giảm giá bán do tác động của chính sách bình ổn giá và một phần do sức mua còn chậm. Hiện chỉ có một số ít mặt hàng tăng giá do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Cụ thể, Công ty bánh kẹo Kinh Đô cho biết, giá sản phẩm Tết 2010 tăng khoảng 10% so với dịp Tết 2009. Ông Bùi Duy Đức, Tổng giám đốc Công ty Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), cũng cho biết, 15 mặt hàng của công ty chỉ điều chỉnh giá tăng bình quân 5% (tương đương 2.000 - 3.000 đồng). Theo ông Đức, giá đầu vào tăng mạnh khiến các loại các loại đồ hộp lỗ 5 - 7% nên công ty phải điều chỉnh lại giá bán cho phù hợp. Ngoài ra, là một đơn vị thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá thực phẩm do Sở Công thương chỉ đạo, Vissan cũng phối hợp với Saigon Co.op giảm giá 5% các loại thực phẩm chế biến khác. Mức giá này cũng được áp dụng tại tất cả cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vissan trên toàn quốc.

Riêng tại Công ty thực phẩm CP, ông Suwes, Giám đốc Đối ngoại, cũng cho biết, từ trước tết, CP đã tăng sản lượng đàn (gà, lợn, vịt) lên 15 - 20% nên chủ động được nguồn hàng. Vì vậy, sẽ đảm bảo nguồn cung thịt heo, gà và trứng các loại trong dịp tết Canh Dần 2010. Hiện giá gà thịt thu vào của công ty là 26.000 - 27.000 đồng một kg, lợn thịt giá 36.000 - 37.000 đồng, trứng gà loại 2 giá 12.000 – 13.000 đồng một chục. Theo ông Suwes, từ nay đến Tết giá các loạt thịt, trứng sẽ ổn định, nếu có tăng cũng không đáng kể.

Hàng hóa dồi dào, song, dự báo sức mua dịp Tết này không cao. “Sức mua không tăng vì nhiều mặt hàng đã tăng giá 10 - 15% do biến động tỷ giá. Trong khi đó, túi tiền của người dân không đổi”, ông Suwes nhận định. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc kinh doanh chợ đầu mối Tam Bình, quận Thủ Đức, cũng cho biết, lượng hàng về chợ tương đối ổn định nhưng so với trước giá tăng, giảm xê dịch khoảng 1.500 đồng. Tuy nhiên, sức mua chưa cao lắm vì tiểu thương lấy hàng cầm chừng vì sợ bán ế…
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.