Hà Nội: Sĩ tử tấp nập đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10

| Xã hội

Sáng nay 5/6, hàng trăm học sinh lớp 9 của Hà Nội đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước ngày thi vào lớp 10 THPT.

Ghi nhận của PV trước ngày thi vào lớp 10 THPT, một số trường có những lớp tổ chức cho toàn bộ học sinh đến Văn Miếu với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh.

Một số học sinh đi cùng bố mẹ hoặc người thân trong gia đình đến Văn Miếu.

Con phố Quốc Tử Giám trước cửa Văn Miếu cũng có các lực lượng cảnh sát, an ninh trật tự túc trực để tránh xảy ra tắc đường.

Em Trần Hương Ly, học sinh lớp 9A3 Trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết, cả lớp em sáng nay đến Văn Miếu từ rất sớm. Cùng đi, có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh học sinh. Các em đến cầu mong may mắn cho kì thi vào lớp 10 THPT sắp tới.

Chắp tay quỳ gối trước ban thờ, em Nguyễn Tuấn Hưng (học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh) cho biết, mình cùng mẹ đến đây cầu mong con thi đỗ vào Trường THPT Phạm Hồng Thái.

“Hiện em đã ôn tập hòm hòm nhưng hai mẹ con vẫn đến đây thắp hương để yên tâm hơn”, Hưng cho biết.

Tại khu vực xin chữ ông đồ, học sinh chen chúc xin các chữ may mắn, đỗ đạt như: “Đăng khoa, Đỗ đạt”…

Em Nguyễn Thanh Sơn, học sinh Trường THCS Văn Bình, Thường Tín cho biết, mình xin chữ “Đăng khoa”, nhằm cầu mong thi đỗ vào trường THPT Thường Tín.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 5/6, ông Lê Bá Dũng, Trưởng phòng Hành chính thuộc ban quản lý Văn Miếu cho biết, vào các dịp này, Văn Miếu là điểm đến của nhiều học sinh cầu may trước kì thi vào lớp 10 hoặc thi THPT quốc gia.

Đặc biệt, vào đầu tháng 6, chủ yếu học sinh lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn đến đây cầu may đỗ đạt vào lớp 10 THPT.

"Do các em được miễn vé nên khó thống kê số lượng cụ thể. Tuy nhiên, có thể khẳng định những ngày trước thi, bao giờ lượng học sinh lớp 9 đến đây cầu may cũng đông đột biến.

Mặc dù vậy, ban quản lý nhà đền cũng nhắc nhở thường xuyên để các em có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và an ninh trật tự", ông Dũng cho biết.

Một số hình ảnh học sinh cầu may tại Văn Miếu sáng 5/6, do PV Dân trí ghi lại:

Em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, đang cầu mong thi đỗ vào Trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.
Em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, đang cầu mong thi đỗ vào Trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.
Phụ huynh và học sinh cùng đi cầu may tại Văn Miếu.
Phụ huynh và học sinh cùng đi cầu may tại Văn Miếu.
Học sinh Lê Vi, Trường THCS Phạm Hồng Thái đang cầu mong mình thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Phạm Hồng Thái. Cùng đi với Vi, có cả bố.
Học sinh Lê Vi, Trường THCS Phạm Hồng Thái đang cầu mong mình thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Phạm Hồng Thái. Cùng đi với Vi, có cả bố.
Thậm chí, một học sinh lớp 8 đến từ Sơn La cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè đến Văn Miếu cầu mong năm sau mình thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Sơn La.
Thậm chí, một học sinh lớp 8 đến từ Sơn La cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè đến Văn Miếu cầu mong năm sau mình thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Sơn La.
Học sinh lớp 9A3 Trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết, cả lớp đều đến Văn Miếu cầu may cùng với giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh.
Học sinh lớp 9A3 Trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết, cả lớp đều đến Văn Miếu cầu may cùng với giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh.
Nguyễn Tuấn Hưng cùng mẹ đến Văn Miếu cầu mong thi đỗ vào lớp 10 THPT Phạm Hồng Thái.
Nguyễn Tuấn Hưng cùng mẹ đến Văn Miếu cầu mong thi đỗ vào lớp 10 THPT Phạm Hồng Thái.
Phụ huynh mang danh sách học sinh cả lớp đến đọc trước ban thờ.
Phụ huynh mang danh sách học sinh cả lớp đến đọc trước ban thờ.
Phụ huynh em Ngọc Minh (áo hoa xanh) đang thắp hương cầu mong con em mình đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Phụ huynh em Ngọc Minh (áo hoa xanh) đang thắp hương cầu mong con em mình đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Xin chữ ông đồ tại Văn Miếu.
Xin chữ ông đồ tại Văn Miếu.
Nhiều em xin chữ Đăng khoa.
Nhiều em xin chữ "Đăng khoa".
Giây phút tinh nghịch của học sinh lớp 9 ngay trong sân Văn Miếu.
Giây phút tinh nghịch của học sinh lớp 9 ngay trong sân Văn Miếu.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Xã hội -

GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.