Hà Nội: Tự thiêu vì tình

| Pháp luật

GiadinhNet - Câu chuyện kinh hoàng xảy ra trưa 26/4 có lẽ xuất phát từ chuyện tình cảm giữa P và H.

Ngày 3/5, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết vẫn đang tích cực làm rõ vụ một đôi nam nữ tự thiêu tại khu vực đê thuộc thôn An Hạ (An Thượng, Hoài Đức). Trước đó, vào chiều 26/4 người dân nơi đây bàng hoàng khi phát hiện một cô gái trẻ tuổi tự tẩm xăng vào người và đốt...
 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Vụ án kinh hoàng
 
Một người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào khoảng 12 giờ ngày 26/4/2012, sau bữa cơm trưa anh này đi ra trang trại của gia đình. Khi đi đến đoạn đê thôn An Hạ thì thấy một cô gái vừa gọi điện vừa khóc rất to. Thấy lạ anh này dừng lại để ý thì nghe thấy cô gái đó nói qua điện thoại với ai đó: “Anh có ra nhanh không? Nếu anh ra muộn thì không kịp nữa đâu”. Người này đứng lại hỏi xem cô gái có chuyện gì thì cô gái không nói. Sau khoảng 15 phút dừng lại, nhân chứng này thấy cô gái gọi điện liên tục cho một người nào đó. Một lát sau, anh này thấy một nam thanh niên đi xe máy đến. Hai người đứng lại nói chuyện với nhau. Thấy thế, anh này đã bỏ đi vì nghĩ đó là chuyện nam nữ bình thường.
 
Còn anh Nguyễn Trọng Quảng (người dân địa phương) thì cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trời nắng như đổ lửa. Anh Quảng đang ngồi trong lán thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu, nhìn ra phía ngoài thấy người nữ đang bốc cháy còn nam thanh niên kêu cứu. Lúc đó nam thanh niên cởi trần. Thấy thế, anh Quảng vội với lấy vòi nước chạy ra. Tuy nhiên do chiếc vòi quá ngắn nên người nam thanh niên kia đã phải bế cô gái lại gần để anh Quảng tưới nước lên người. Sau ít phút lửa đã tắt hoàn toàn. Ngay sau đó, anh Quảng đã gọi xe taxi để đưa hai người này đi cấp cứu. Anh Quảng nhớ lại, lúc dập xong đám cháy, anh thấy cô gái bị cháy rất nặng, mặt đen, tóc chỉ còn ít ở trên đỉnh đầu. Nam thanh niên thì da ở hai tay đã lột hết, ngoài ra còn bị bỏng ở sườn và trên cổ.
 
Tại hiện trường, cơ quan Công an huyện Hoài Đức tìm thấy 1 chai nhựa nghi là đựng xăng.
 
Một kết cục buồn
 
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, người con gái đã làm chuyện dại dột trên là Nguyễn Thị Mai H (sinh năm 1991), còn người thanh niên là Đặng Hồng P (sinh năm 1988), cùng ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Câu chuyện kinh hoàng xảy ra trưa 26/4 có lẽ xuất phát từ chuyện tình cảm giữa P và H.
 
Theo một số người thì P và H yêu nhau được hơn 2 năm, nhưng mấy tháng gần đây anh P không còn quan tâm đến chị H như xưa nữa. H đã gặng hỏi thì nhận được lời đề nghị chia tay của P. H đã đi tìm hiểu thì biết P đã có bạn gái mới là một người cùng xã. Nhiều lần H muốn tìm P để nói chuyện bởi trong lòng của cô gái trẻ ấy P vẫn chiếm vị trí quan trọng. Nhưng mỗi lần gặp là một lần H buồn vì biết tình cảm của P đã không còn như xưa.
 
Một bạn học cùng H kể lại, do chơi thân với nhau từ khá lâu, nên chuyện tình cảm của H với P cô đều nắm rõ. Trước đây, khi hai người ấy còn yêu nhau, H lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng từ khi biết P có bạn gái mới, H trầm hẳn. Có lần H nhắn tin cho cô bạn thân nói là muốn chết. Những tưởng câu chuyện mà H nói ra chỉ là sự bột phát của người đang thất vọng về tình yêu, nào ngờ chuyện kinh hoàng ấy lại xảy ra.
 
Vào tối hôm 25/4 H có gọi điện cho cô bạn này rất lâu. Trong câu chuyện, H chỉ nói về tình cảm với P. H khóc và hỏi làm cách nào để kéo P quay lại. Rồi H tự trả lời bằng một câu lạnh người: “Nếu mình chết đi thì anh đấy có hối hận không nhỉ?”.
 
H đã mua 1,5 lít xăng rồi đi xe máy ra khu vực đê Thanh Quang, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Tại đây H đã điện thoại cho P và thông báo sẽ tự tử.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, những người dân nơi đây ai cũng bàng hoàng. Theo họ thì H hiền lành, chịu khó và hiện đang theo học một trường đại học tại Hà Nội. Những thông tin ban đầu cho thấy H đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia với tỷ lệ thương tật là trên 80%. Còn P cũng đang phải điều trị với nhiều vết bỏng nặng trên người. Theo người nhà P thì họ chưa từng được gặp H. Khi xảy ra chuyện, họ mới biết P và H đã từng yêu nhau. Người nhà H thì chua xót nói H dại dột quá. Chỉ vì sự bồng bột trong suy nghĩ mà H đã tự làm hại bản thân. Tình yêu của cô gái thôn quê ấy cuối cùng đã kết thúc với một kết cục buồn thảm.
 
Thanh Sơn
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.