Hà Nội xử lý xe thương binh giả: Thương binh thật ủng hộ
GiadinhNet - Cuối năm 2007, Bộ GTVT cho lùi thời hạn cấm xe tự chế (3 bánh) do thương binh, người khuyết tật điều khiển đến tháng 6/2008.
![]() |
|
Ông Nguyễn Quang Minh bức xúc vì xe 3 bánh giả danh thương binh ngày càng nhiều. Ảnh: Việt Nguyễn. |
Mang tiếng xấu
Đến nay, Hà Nội ra công văn yêu cầu Công an và các sở, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý các cá nhân giả danh thương binh sử dụng xe 3 bánh tham gia giao thông không lâu sau khi ông Nguyễn Văn Thìn – đại diện cho một nhóm thương bệnh binh gửi đơn lên UBND thành phố bày tỏ sự bức xúc vì thương binh “rởm” ngày càng nhiều, gây mất an toàn giao thông. Chính quyền Hà Nội cũng thúc cơ quan chức năng liên quan “hỏi thăm” những cơ sở sản xuất xe 3 bánh trái phép.
Ông Nguyễn Quang Minh, thương binh 52 tuổi, từng tham gia chiến trường Campuchia (quân đoàn 4, Sư 7, Trung đoàn 165) tranh thủ ngả ghế nghỉ ngơi bên vỉa hè đầu phố Lê Quý Đôn – Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và chờ người đến thuê chở hàng. Có lẽ ông không sẵn việc lắm, vì thấy đợi suốt nửa buổi sáng mà không thấy ai hỏi. Chia sẻ với phóng viên, ông Minh nói: “Tôi rất ủng hộ việc thành phố xử lý xe thương binh giả để trả lại sự trong sạch cho anh em chúng tôi. Bây giờ ra đường thấy nhiều xe thương binh quá, chẳng biết thật, giả thế nào. 10 xe thì chắc được 2 xe là của thương binh thật, còn lại toàn thanh niên, lái ẩu, chở tham”.
![]() |
![]() |
|
Những “thương binh trẻ” tung hoành trên đường phố Hà Nội.
Ảnh: Việt Nguyễn. |
“Thương binh” trong hình hài… 8x
Ông Minh và một số thương binh khác tiết lộ cho chúng tôi biết, bây giờ mua chiếc xe 3 bánh rồi gắn “lô-gô” thương binh cũng dễ lắm, cứ sang Gia Lâm, Hà Đông, hay gần hơn thì ngay khu đô thị Định Công là có liền. Có điều, xe thương binh, nhưng toàn thanh niên chạy, cũng mặc áo lính, cũng phù hiệu đỏ như thật. Dọc phố Kim Ngưu, có thể đếm được hai bên đường hàng chục chiếc xe 3 bánh và “thương binh trẻ” vạ vật bên vỉa hè chờ việc. Tại ngã ba Kim Ngưu – Trần Khát Chân, chúng tôi tiếp cận một “thương binh” mặt non choẹt trong chiếc quần rằn ri, áo lính đang nằm vắt vẻo trên võng. Chưa kịp nghe hết câu hỏi, “thương binh” đã cáu gắt: “ Thương binh làm sao, thật giả thì liên quan gì”, rồi quay mặt đi ngủ tiếp. Ở bên kia đường, một “thương binh trẻ” khác đang lúi húi buộc hàng, trên cũng áo lính, dưới là quần jean tụt, thắt lưng thả lỏng, giày thể thao. Buộc xong, anh ta nhảy phắt lên xe, lao vun vút về hướng Lò Đúc như đường là của riêng mình. Nhẩm tính, trong hơn 20 tài xế 3 bánh mà chúng tôi gặp, chỉ có khoảng 4 người ở độ tuổi trung niên trở lên, còn lại toàn trai tráng trên dưới 30 tuổi.
Trong lá đơn đề ngày 8/10 gửi UBND TP Hà Nội, Sở GTVT, Thanh tra Giao thông, Công an TP Hà Nội, những người đại diện cho thương bệnh binh ở từng quận, huyện bức xúc cho biết, trong các năm 2010 – 2011, anh em thương binh Hà Nội đã có đơn đề nghị xử lý vấn đề này nhưng đến nay chưa được giải quyết triệt để, khiến xe 3 bánh giả danh thương binh ngày càng ra nhiều, chạy tràn lan trên phố, gây mất trật tự giao thông. Ngoài ra, còn xảy ra nạn sao chép thẻ thương binh giả, bảo kê xe 3 bánh…
Quả thật, theo tìm hiểu, muốn mua một chiếc xe ba bánh rồi gắn mác thương binh quá dễ dàng. Ngay trong KĐT mới Định Công, chúng tôi bắt gặp nhiều tốp “thương binh” rất trẻ đang túm tụm chờ việc. Ngay đầu ngõ là cửa hàng Trung Hiếu chuyên “chế” xe 3 bánh. Một người đàn ông tại cơ sở này cho biết, loại tốt nhất chừng 26 triệu một chiếc, toàn thanh niên mua để chạy. Khi chúng tôi hỏi “có làm đăng ký hộ luôn không”, ông này bảo, “giấy tờ thì không được, nhưng quan trọng gì đâu, có ai cần, 80% xe 3 bánh chả có giấy tờ gì cả”.


