Ha Tĩnh

Xúc động người mẹ khốn khổ và cậu học trò ngồi xe lăn đi thi
Xã hộiGiadinhNet - Căn phòng trọ không đầy 5 m vuông, trong một chiều nắng nóng của tháng 7 người mẹ lúi húi quét dọn, cạnh bên cậu con trai ngồi trên xe lăn đang chăm chú cùng cây bút viết và mấy cuốn sách giáo khoa sờn gáy. Không ai có thể ngờ được, họ đã phải trải qua bao nhiêu nước mắt, đau đớn, tuyệt vọng của cuộc đời để có ngày mẹ đưa con “lai kinh ứng thí”.

Xúc động cặp song sinh bán 3 tạ lạc đi thi
Xã hộiGiadinhNet - Khi nhiều sĩ tử đang được bố mẹ bồi bổ đến tận chân răng chuẩn bị thi ĐH, cặp song sinh Nguyễn Anh Quyết và Nguyễn Quyết Thắng vừa phải gặt xong 6 sào ruộng và thu hoạch gần 4 tạ lạc cho bố mẹ để lai kinh ứng thí. Báo Gia đình và Xã hội đã trao tặng 5 triệu đồng cho hai thí sinh này.

Vụ người mang hai họ ở Hải Dương: Yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc
Pháp luậtGiadinhNet - Như Báo GĐ&XH đã phản ánh trong các số báo trước, cháu Nguyễn Hải Quân (xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương) bị Đỗ Hải Minh chiếm giữ trái phép suốt hơn 2 tháng qua.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A “đói” vốn
Xã hộiGiadinhNet - Dự án mở rộng quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ dài 1.887 km, dự kiến cơ bản hoàn thành việc mở rộng vào năm 2016.

Chuyện đời đặc biệt "dị nhân" mù có tài mở khóa
Xã hộiGiadinhNet - Bước sang tuổi 73 nhưng ông Phan Văn Dương ở xóm Long Sơn, xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vẫn khỏe mạnh và minh mẫn.

Một số sai lầm chủ quan khi điều trị bệnh cúm
Sống khỏeTrong một năm, hầu như ai cũng có mắc bệnh cảm cúm ít nhất 1 lần, chị Minh Huệ ở Hà Tĩnh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, cứ mỗi thời tiết thay đổi là chị lập tức bị sổ mũi, giọng khàn, ngây ngấy sốt và nhức đầu từng cơn.

Nỗi đau tột cùng của thiếu nữ bị người yêu lừa vào rừng vắng cho cả lũ bạn xâm hại
Pháp luậtGiadinhNet - Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đã bao năm qua, mẹ con Huê phải sống tạm bợ trong căn nhà dột nát.

Cặp học sinh theo nhau nhảy cầu tự tử
Xã hộiMột nam sinh lớp 11 ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã nhảy cầu tự tử. Sau đó, người yêu của nam sinh này cũng đã dại dột gieo mình xuống sông tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Bị sán chui vào mắt vì đắp... nhái
Y tếBà Nguyễn Thị Khai (Hà Tĩnh) bị đau mắt nên được người quen khuyên bắt nhái con đắp lên mắt sẽ đỡ đau và làm theo.
Em án tử hình, anh tù chung thân vì buôn ma túy
Pháp luậtGiadinhNet - Nghiện ma túy rồi trở thành tay sai cho ông trùm Hợi "chim cú", Nguyễn Trọng Xin đã kéo theo anh trai vào con đường tội lỗi để rồi Xin phải chịu án tử hình, anh trai lĩnh án chung thân.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6
Xã hộiGiadinhNet - Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cùng lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo GĐ&XH nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Giáp mặt "cò" phù phép giấy tờ giả siêu tốc
Xã hộiGiadinhNet - Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, “công nghệ” làm giấy tờ giả này hết sức thô sơ, chứ không “tinh vi” như những gì các “tay cò” đã quảng cáo.

Gia cảnh khốn khó của dũng sĩ đội phá bom ngã ba Đồng Lộc
Xã hộiGiadinhNet - Hòa bình lập lại, di chứng một thời khói lửa khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng nề. Lập gia đình, nhưng người “dũng sĩ” một thời ấy chưa bao giờ biết đến một ngày vui.

Nữ sinh làm thêm quán nhậu: Được "bo" hậu là... "chơi tuốt"
Xã hội"Nếu anh có nhu cầu cần em, kiểu gì em cũng sắp xếp phục vụ, từ đi nhậu, làm “người yêu”, chơi tuốt. Miễn sao anh “bo” em là được".
Miền Bắc bất ngờ đón gió mùa, nhiệt độ giảm mạnh
Xã hộiĐợt nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến hết ngày 9/6 và sau đó, đêm mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh gây mưa, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn dưới 30 độ C...

Nhịp thở chợ rau đêm
Xã hộiGiadinhNet - Dưới ánh đèn mờ cùng với làn sương mỏng giăng trên con phố thủ đô, người người, nhà nhà vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, thi thoảng tiếng xe rác, taxi hay chiếc xe máy khẽ vang lên trong đêm vắng rồi khuất dần theo bóng đèn ẩn nấp.

Mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện: Bên “nhận” và “cho” đều vui
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Có lẽ ít có một mô hình quản lý nào mà cả “bên nhận” và “bên cho” đều mong muốn và hài lòng như việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện. “Bên nhận” là các UBND huyện và UBND xã còn “bên cho” là Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ. Không chỉ ở tất cả những tỉnh, thành phố đã thực hiện mô hình mà ở nhiều địa phương khác trên cả nước đều có mong muốn này.