Hai cháu nhỏ chết đuối dưới cống hộp đang thi công

| Xã hội

Hai cháu nhỏ ở xã Hoà Sơn đã chết đuối dưới cống hộp do Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng thi công dở dang.

Ông Phạm Xem, Chủ tịch UBND xã Hoà Sơn (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) cho hay, sáng 19/6, hai cháu Lê Phúc Trịnh và Lê Văn Thành (12 tuổi, cùng trú thôn An Ngãi Tây 1, xã Hoà Sơn) đã được mai táng sau cái chết tức tưởi chiều 17/6. Công an xã Hoà Sơn và huyện Hoà Vang đang làm rõ trách nhiệm của Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng liên quan đến cái chết của hai cháu này.
 
Trước đó, chiều 17/6, hai cháu Trịnh và Thành cùng hai bạn Lê Thị Hậu (14 tuổi) và Lê Văn Vinh (11 tuổi) về nhà dì tại thôn An Ngãi Đông. Do không có ai ở nhà nên các cháu ngồi chơi trên chiếc giường để ngoài hàng cây sát khu tái định cư số 06 thuộc dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 602.
 
Một lúc sau, Trịnh và Thành ra rãnh thoát nước đang đào dở trong khu tái định cư để rửa chân. Lâu không thấy hai bạn trở vào, Hậu và Vinh chạy ra thì chỉ thấy bọt nước sủi lên và hai đôi dép còn để trên bờ. Đến 17h, người dân mới tìm thấy hai cháu Trịnh và Thành đã chết đuối trong rãnh nước.
 
Người dân cho hay, khu tái định cư số 06 do Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng thi công từ tháng 2/2009 đến nay. Do còn trên 80 hộ chưa bàn giao mặt bằng cộng với thiếu đất san ủi nền nên tiến độ thi công thường xuyên bị gián đoạn. Hiện dự án vẫn đang san ủi mặt bằng nên còn nham nhở, gồ ghề.
 
Đặc biệt, rãnh nước nơi xảy ra tai nạn chính là cống hộp đang thi công dở dang từ 10 ngày nay. Đoạn chưa lắp đặt cống rộng gần 3m, sâu 1,4m, ứ đọng nước mưa. Theo ông Lê Văn Cừ, cán bộ địa chính xã Hoà Sơn, do đơn vị thi công không có rào chắn, không cắm biển báo hiệu… nên khi hai cháu nhỏ đến đây đã bị trượt chân trên lớp bùn non ngã xuống nước.
 
Được biết, trong mùa mưa năm 2009, UBND xã Hoà Sơn đã có công văn yêu cầu đơn vị này san lấp các ao tù nước đọng để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Hậu quả là đến nay đã xảy ra vụ việc hết sức nghiêm trọng. Hiện ở khu vực này còn có rất nhiều em nhỏ đang trong kỳ nghỉ hè.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.