Hai cô gái bị bắn tỉa bằng súng hơi trước công viên
Ra đến cổng công viên Tuổi trẻ (Hà Nội), chị K. bỗng thấy nhói mạnh ở mắt cá chân, rồi máu vọt ra nhiều. Chỉ vài phút sau đến lượt chị H. kêu thét lên, ôm lấy chân…
Đang đứng đợi bạn đi lấy xe trước cổng công viên, đột nhiên chị K. thấy rát buốt ở mắt cá chân. Chị K. hớt hải gọi bạn bè xem điều gì xảy ra với mình. Các bạn chị K. chạy lại, chỉ thấy chân bạn chảy nhiều máu nhưng không hiểu tại sao.
![]() |
|
Cổng công viên tuổi Trẻ - Nơi xảy ra vụ đối tượng lạ mặt dùng súng hơi bắn tỉa hai cô gái. |
Máu từ vùng cổ chị H. chảy ra khá nhiều, tràn qua các ngón tay. Cũng như chị K., chị H. không hiểu mình bị thương bởi vật gì. Khu vực cổng công viên Tuổi trẻ lúc đó vắng người và nhóm bạn trẻ không hề nghe thấy âm thanh gì khác thường.
Trước hiện tượng đáng sợ trên, nhóm bạn của chị K. và chị H. đã nhanh chóng đưa 2 cô gái trẻ rời khỏi cổng công viên, vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Cùng thời điểm này, nhận được tin báo của người dân, Công an phường Thanh Nhàn và lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt, tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân.
Do vết thương không sâu nên chị K. và chị H. không bị nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sỹ đã gắp từ chân và cổ 2 nạn nhân ra 2 vật nhỏ bằng kim loại chì có hình đầu nấm, kích thước 0,3x0,2x0,1 cm.
Theo nhận định của cơ quan công an, 2 vật nhỏ trên chính là 2 viên đạn súng hơi. Tường trình với cán bộ điều tra, chị K. và chị H. cho biết không có mâu thuẫn với ai. Thời điểm xảy ra sự việc, 2 nạn nhân và những người bạn không trông thấy ai đứng gần khu vực đó.
Thông báo
