Trước đó, vào tối 5/1, đồng chí Khoa, được thông báo trước cổng Công ty gạch Đại La (xã Vĩnh Quỳnh) xảy ra vụ đánh nhau. Lập tức, đồng chí Khoa cùng ba công an viên khác là Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Quang Chí và Nguyễn Văn Ngọc đi xuống hiện trường.
Khi tổ công tác Công an xã Vĩnh Quỳnh đi đến gần khu vực cổng Công ty gạch Đại La, bất ngờ một đối tượng nam giới chạy từ phía trong ra dùng xô có chứa 2,5 lít axít hắt thẳng vào bốn đồng chí công an xã.
Hậu quả, axít đã gây bỏng 22% độ 3,4 với đồng chí Khoa; đồng chí Thanh bị bỏng 10% độ 3,4. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ chạy. Hai đồng chí Khoa, Thanh được đưa vào cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.
Sau khi gây án, đến đêm cùng ngày, Hiền đã đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Văn Hiền cho rằng tưởng các đồng chí Công an xã Vĩnh Quỳnh là người đang có mâu thuẫn với mình nên hắt... nhầm(?).
Theo lời khai của Hiền, trước đó em trai mình là Dũng có mâu thuẫn với một người cùng quê tên Ngọc. Ngọc đã yêu cầu Hiền đưa em trai đến xin lỗi, tuy nhiên Dũng đã không đến. Trong khi đi tìm Dũng, nhóm của Ngọc đã gặp Hiền ngồi chơi ở đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì) nên đã xông vào đánh Hiền. Hiền đã chạy về khu vực cổng Công ty gạch Đại La.
Cùng lúc này, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Quỳnh đến nơi nên đã bị Hiền dùng axít hắt vào người. Theo đồng chí Khoa, lúc ông cùng tổ công tác công an xã đến hiện trường vụ đánh nhau là khoảng hơn 10h đêm. Đến gần cổng Công ty gạch Đại La thì bất ngờ bị hắt axít.
Bản thân đồng chí Khoa và các đồng chí công an viên không hề biết gì về Hiền, nên không thể có mâu thuẫn hay va chạm gì với đối tượng. Hiện tại, hai đồng chí Khoa và Thanh vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Công an huyện Thanh Trì đang điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Hiền trước pháp luật.
Thanh Sơn