Hải Dương: Nghi vấn cụ bà 83 tuổi trượt chân ngã xuống máng thoát nước mất tích
GiadinhNet - Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện tại khu vực khóm chuối cạnh trạm bơm Bình Hàn có vết trượt chân, sau đó tìm được con dao của cụ Th. dưới máng nước.
Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (24/7), ông Đồng Văn Điều – Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Chiều 22/7, trên địa bàn xã chúng tôi xảy ra sự việc thương tâm khi một cụ bà 83 tuổi mất tích nghi bị trượt chân ngã xuống máng thoát nước và đến nay vẫn chưa tìm thấy”.
Theo người nhà nạn nhân cung cấp cho UBND xã Cộng Lạc, trước khi xảy ra sự việc, cụ Phạm Thị Th. (SN 1936), trú tại thôn Bình Hàn có bán chuối và người mua đã trả tiền nhưng còn thiếu. Cho nên, khi nhận tiền xong, có thể cụ Th. quay trở lại khu vực khóm chuối vừa chặt bán (cạnh máng thoát nước của trạm bơm Bình Hàn) để dọn dẹp. Do trời mưa trơn và trạm bơm đang xả nước tiêu lũ nên không may cụ trượt chân xuống máng và bị dòng nước cuốn ra sông cầu Xe.
Ảnh minh họa
Một lát sau, người mua chuối quay trở lại để trả nốt số tiền nợ thì không thấy cụ Th. đâu, trong khi cửa nhà vẫn mở và người này gửi số tiền còn thiếu cho người thân. Đến tối cùng ngày, con gái mang cơm cho mẹ thì không thấy cụ ở nhà. Lúc này, người thân và hàng xóm mới đi tìm.
Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc cho hay, trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện tại khu vực khóm chuối cạnh trạm bơm Bình Hàn có vết trượt chân, sau đó tìm được con dao của cụ Th. dưới máng nước. Nghi nạn nhân bị ngã xuống máng và dòng nước cuốn trôi cho nên người thân của cụ đã thuê thợ lặn, xuồng máy tìm kiếm dọc bên sông cầu Xe.
“Khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, chúng tôi cấp báo lên Công an huyện Tứ Kỳ, thông báo cho các xã lân cận dọc 2 bên bờ sông. Đồng thời, địa phương đề nghị Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện và trạm bơm Bình Hàn tạm thời ngừng hoạt động để cho gia đình tìm kiếm. Tuy nhiên, đến trưa nay vẫn chưa có kết quả", ông Điều cho biết.
Đức Tùy