Ngày 10/3, thi thể của hai học sinh đã được tìm thấy.
Cô Nguyễn Thị Nương - giáo viên chủ nhiệm lớp 2/7 Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) là người đã phát hiện thi thể cậu học trò Huỳnh Hữu Thái (8 tuổi). Nơi xác em Thái được tìm thấy nằm bên kia kênh Bảo Định - là khu vực Thái đã trượt ngã vào chiều 9/4.
Theo cô Nương, Thái là học sinh giỏi, năng động nên được bầu làm cán sự lao động của lớp do cô chủ nhiệm. Ngày Thái bị nạn, học sinh toàn trường học bù để ngày thứ hai nghỉ nhưng Thái lại ở nhà dù em có nhắc nhở các bạn cùng xóm phải đi học bù thật đầy đủ.
Mẹ Thái cho hay đầu giờ chiều thấy con trai ở nhà nên gọi điện cho cô giáo xin phép để Thái nghỉ học một buổi. Đến 4 giờ chiều thì bà hay tin con trượt chân xuống kênh mất tích vì vớt trái bóng. Nếu như hôm qua Thái không nghỉ học, đến gần 17 giờ mới tan trường thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đau lòng.
Cách nhà Thái vài căn là đám tang của Nguyễn Trường Duy (13 tuổi), học sinh Trường THCS Xuân Diệu. Thi thể của Duy được ghe cào vớt lên vào sáng 10/4 tại vị trí giữa kênh gần nơi hai học sinh bị nạn.
Chiều 10/4, Công an TP Mỹ Tho và đại diện Công an tỉnh Tiền Giang đã đến chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Văn Trường (cha Duy) công tác tại Công an phường 6, TP Mỹ Tho khi mất đi đứa con trai duy nhất học rất giỏi và ngoan ngoãn.
Trước đó, khoảng 4 giờ chiều 9/4, một nhóm học sinh ở TP Mỹ Tho đến khu vực gần cầu Đạo Ngạn đá bóng. Trong lúc trận đấu đang hào hứng thì bóng lăn xuống kênh Bảo Định nên Thái nhảy xuống vớt nhưng trượt chân bị nước cuốn mất. Thấy cậu em gần nhà gặp nạn, Duy lao xuống cứu nhưng cũng bị chết đuối.
Một cán bộ Công an phường 5, TP Mỹ Tho cho biết, kênh Bảo Định rất sâu, khu vực hai học sinh bị nạn giống như một lòng chảo gần ngã ba sông nên nước xoáy rất dữ.
Theo VnExpress