Hai người chết đuối trên một dòng kênh

| Xã hội

Vì muốn tập bơi, Đặng Thị Trà cùng các bạn trong xóm rủ nhau ra kênh tắm và bị chết đuối. Cùng thời điểm, ông Liệu cùng cháu đi mò hến cũng trên dòng kênh đó, không may chuột rút chìm xuống kênh.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 26/5, trên kênh Nhà Lê,  thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Vào giờ nói trên, do bố mẹ không có nhà, em Đặng Thị Trà (SN 1999, trú xóm Nam Phúc Hoà, xã Hưng Tây) cùng các bạn trong xóm rủ nhau ra kênh Nhà Lê tắm.
 
Vì không biết bơi nên Trà mang theo một đoạn thân cây chuối để tập bơi. Không may cây chuối trôi ra giữa sông, Trà bị trượt tay và chìm xuống. Ngay lập tức những người bạn đi cùng đã gọi người dân trong xóm ra cứu. Mặc dù gần 20 người dùng lưới rà suốt dọc lòng kênh nhưng phải đến 15h cùng ngày mới tìm thấy thi thể của em Trà. 
 

Kênh Nhà Lê đoạn chảy qua địa phận xã Hưng Tây, nơi xảy ra hai vụ chết đuối.

 
Cũng trong buổi trưa 26/5, tại kênh Nhà Lê tiếp tục xảy ra một vụ chết đuối khác. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Văn Liệu (54 tuổi) cùng cháu ra bến mòn hến. Bất ngờ ông Liệu bị chuột rút và chìm xuống lòng sông. Gần một giờ đồng hồ sau, người thân và dân làng mới tìm được ông, khi đó đã tắt thở.  
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.