Hai nữ sinh mất tích trở về… bí ẩn
Sau hơn 1 tháng mất tích, 2 nữ sinh lớp 10 trên địa bàn quận Thủ Đức-TPHCM đột ngột trở về.
![]() Em Nguyễn Hoàng Kim Ty đã về nhà sau 1 tháng mất tích bí ẩn. Ảnh do gia đình cung cấp |
“Dù rất vui khi con trở về bình an, khỏe mạnh nhưng tôi vẫn không thể an tâm trước việc con mất tích đột ngột và trở đầy bí ẩn”, bà Loan cho biết.
Bà Loan kể, trước đó, Ty điện thoại cho bà bằng số máy lạ, kêu ra cầu Tân Thuận (quận 7-TPHCM) rước về mà không chịu chỉ chỗ đã ở hơn 1 tháng qua.
Ty còn kể, hàng đêm thường có một số người đàn ông khác đến nhậu với 2 vợ chồng này. Lúc đó họ thường kêu Ty ra ngồi chơi để “giới thiệu” nhưng Ty từ chối.
Việc Ty gọi điện kêu mẹ đón về là do bà chủ nhà trọ (là cán bộ đã về hưu) đọc báo phát hiện vụ việc đã yêu cầu vợ chồng này không để Ty ở nữa.
Em Lê Thị Khiết Nhu (SN 1996, học sinh lớp 10 Trường THPT Thủ Đức) đột ngột “mất tích” (Báo Người Lao Động đã thông tin ngày 6/3) cũng đã về nhà vào ngày 16/3.
Mẹ của em, bà Nguyễn Thị Bé cho biết trong lúc gia đình tuyệt vọng vì bặt tin con thì Nhu bất ngờ điện thoại về nhà. Nhu cho biết đang “sống” cùng nhóm bạn gái tại thành phố Mới tỉnh Bình Dương.
![]() Em Lê Thị Khiết Nhu. Ảnh do gia đình cung cấp |
Lần theo địa chỉ Nhu cho, 2 vợ chồng bà Bé đến nơi thì phát hiện con mình đang ở cùng gia đình một người bạn gái và tài sản là chiếc xe mà Nhu lấy đi vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, điều mà vợ chồng bà Bé lo lắng nhất là sau khi Nhu trở về, bà Bé liên tục nhận được tin nhắn từ số điện loại lạ với những lời hăm dọa, “đòi” tiền trắng trợn. Theo đó, yêu cầu bà phải trả tiền “công nuôi dưỡng, mua sắm” cho Nhu trong thời gian qua và yêu cầu Nhu thực hiện đúng lời hứa phải đưa chúng 20 triệu đồng nếu không thì “50cc tui cho nó đó” và “chờ lấy xác đi”.
|
Cũng theo phụ huynh của 2 nữ sinh, trong quá trình cơ quan đại chúng thông tin việc con của họ mất tích, họ liên tục nhận được điện thoại từ những người lạ cho biết đang giữ hoặc biết thông tin về con của họ và yêu cầu gởi tiền qua tài khoản hoặc nạp card điện thoại thì sẽ “giúp đỡ” cho gặp con. |

