Hải Phòng: Cả tin bị "bạn trai" lừa mất xe

| Pháp luật

Mặc dù chỉ quen sơ sơ trên đường nhưng chị Lơ đã cho Hưng số điện thoại để liên lạc. Sau đó, hắn tán tỉnh chị cho mượn xe máy rồi đem thẳng đến hiệu cầm đồ...

Tên Hưng và chiếc xe máy y đang sử dụng


Ngày 8/9, tổ công tác của Ban công an xã Bắc Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL10, qua thôn I, Bắc Sơn, thì thấy hai cô gái đi 1 xe máy đến trình báo về việc vừa bị 1 nam giới lừa đảo, chiếm đoạt xe máy. Hiện đối tượng này đang điều khiển 1 xe máy, chở 1 đối tượng khác đi từ cầu Trạm Bạc về phường Quán Toan.

Ngay sau đó, tổ công tác bắt giữ 2 đối tượng đang đi trên chiếc xe máy 16L6-4516 (không có giấy tờ) đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây, một trong hai cô gái có tên là Phạm Thị Lơ, sinh 1983, ở khu 7 phường Tràng Cát, quận Hải An cho biết: Cách đây hơn 2 tháng, cô gặp 1 trong 2 đối tượng nam giới trên, giới thiệu là Việt và làm quen.

Cả tin, Lơ đã cho Việt số ĐTDĐ và hẹn sẽ giữ mối quan hệ. Những ngày sau đó, Việt liên tục gọi điện và nhắn tin rủ Lơ đi “uống nước” và cô đã nhận lời. Hôm đó, theo hẹn, Lơ đi xe máy BKS 16L4-1077 chở bạn gái đến quán cà phê Hoa Cúc, đường Cát Dài để gặp Việt.

Tại đây, sau khi chuyện trò, Việt “nhờ” Lơ chở đến nhà người quen "có chút việc" và cùng đi đến bến Bính. Sau một hồi "gọi điện" cho bạn không được, Việt mời Lơ về quán cà phê số 10 đường Đinh Tiên Hoàng ngồi chờ. Lát sau, hắn vờ ra ngoài để "gọi điện thoại" rồi thừa cơ lấy mất chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ xe và biến mất.

Cho đến chiều 8/9, Lơ cùng em gái là Phạm Thị Yến đang trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, đến ngã tư Long Thành QL5, thuộc xã Nam Sơn (huyện An Dương) trong khi chờ đèn tín hiệu thì phát hiện Việt đang điều khiển xe máy từ phía thị trấn An Dương sang QL10. Ngay lúc đó, Lơ và Yến bám theo sau để theo dõi, báo Công an xã Bắc Sơn chặn bắt.

Tên Việt thú nhận: Hắn tên thật là Lương Thế Hưng, sinh 1982, ở thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, hiện đang thuê trọ tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn (An Dương) và làm nghề lao động tự do.

Sau khi chiếm đoạt được xe máy của chị Lơ, Hưng bán cho một đối tượng không quen biết, lấy 8,2 triệu đồng ăn tiêu hết. Đến ngày 8/9, khi Hưng đi đến khu vực chùa Cao Linh, xã Bắc Sơn để đón bạn (đối tượng ngồi sau xe máy) về nhà trọ thì bị chị Lơ phát hiện theo dõi và cấp báo cho cơ quan công an.
 
Theo AnHp
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.