Hai vụ bạo hành trẻ mầm non liên tiếp gây rúng động

| Xã hội

GiadinhNet - Nhốt trẻ ở ngoài, để trẻ nhặt rác ăn rồi đến trói chân tay, nhét giẻ vào miệng bé 15 tháng. Liên tiếp 2 vụ bạo hành trẻ mầm non trong vài ngày qua đã khiến dư luận thực sự sốc và rúng động.

5 ngày, liên tiếp 2 vụ bạo hành trẻ mầm non

embe1.jpg
Em bé nhặt rác bỏ vào miệng khi bị cô giáo để ở ngoài. Ảnh: Cắt từ clip.

Mới đây, một vụ việc bạo hành trẻ mầm non ở Lạng Sơn đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc xảy ra trưa 1/10 tại trường mầm non xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, Lạng Sơn khi cháu bé quấy khóc, cô giáo bế ra ngoài đóng cửa lại. Bị nhốt ở ngoài, em bé khóc thét, liên tục kêu "mở cửa" rồi ngồi xuống bốc rác cho vào miệng khi bị 2 cô giáo nhốt ngoài phòng. Sáng 3/10, khi clip trên được chia sẻ trên Facebook Tin nóng Lạng Sơn, nhiều người đã bình luận thể hiện sự phẫn nộ với việc làm của các cô giáo.

Theo người quay lại clip, em bé bị nhốt ngoài cửa đứng khóc khoảng 5 phút. Do tường cao, người ghi hình không thể giúp được em. Sau đó, một cô giáo mở cửa bế bé đi nơi khác. Được biết, hai giáo viên để trẻ mầm non bốc rác đã bị tạm đình chỉ công tác để tiến hành điều tra sự việc.

Sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì sáng nay (6/10), dư luận lại tiếp tục chấn động khi một bé trai 15 tháng tuổi ở Quảng Bình đã bị giáo viên trói chân tay, nhét giẻ vào miệng.


Cháu L., bị hai bảo mẫu đè ra sàn và dùng chân dẫm lên (ảnh chụp từ video clip)
Cháu L., bị hai bảo mẫu đè ra sàn và dùng chân dẫm lên (ảnh chụp từ video clip)

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Đinh Thị Thuý H. (trú ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới) thấy con trai cháu là Cù Hoàng Phi L. (đi học tại trường Mầm non Sơn Ca ở đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều biểu hiện lạ như: hay khóc, hoảng sợ khi thấy người lạ đến gần, cùng với đó là xuất hiện trên tay chân của con nhiều vết bầm tím,…

Nghi ngờ điều gì đó chẳng lành nên vợ chồng chị Đinh Thị Thuý H. đã xem camera theo dõi xem con đang làm gì ở trường. Trưa ngày 5/10, sau khi xem camera xong thì chị H. phát hoảng với cách cho con ăn của cô giáo tên L., cháu Phi L. liên tục bị cô véo vào tai, lấy thìa inox đánh vào tay,… Không kìm nổi cảm xúc của một người làm mẹ khi chứng kiến con mình bị các bảo mẫu ở đây đối xử như thế nên chị H., đã đến trường đạp của xông vào thì thấy con mình đang bị trói chặt chân tay về phía sau, bị nhét giẻ vào miệng, và bị cô giáo đè xuống sàn… với nhiều vết thương bầm tím.

Sự việc kinh hoàng trên đã được công an vào cuộc điều tra.

Bạo hành trẻ mầm non: Di chứng ảnh hưởng sẽ kéo dài

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, khoa Tâm lý giáo dục, Trường đại học Sư phạm TP.HCM, phân tích, trẻ bị bạo hành sẽ ngại giao tiếp và khó thiết lập quan hệ với người lớn, nhất là giáo viên trong trường học.

Theo thạc sĩ Hiếu, trẻ bị bạo hành sẽ có cách nhìn và suy nghĩ không tốt về bảo mẫu và giáo viên. Trẻ có cảm giác sợ hãi khi đến lớp học, từ đó xuất hiện những dấu hiệu trầm cảm, lo âu, sợ sệt.

Những hành động bạo hành của các bảo mẫu có thể gây phản ứng chống đối hoặc phòng vệ ở trẻ, khiến trẻ phát triển tính chống đối, ngang bướng, lầm lì, ít nói, mất tự tin. Đặc biệt nguy hiểm là trẻ có thể bắt chước các cô, và từ đó, phát triển tính bạo lực sau này, thạc sĩ Hiếu phân tích. Ngoài ra, trẻ bị bạo hành còn chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt sinh lý.

7 Cách bảo vệ con khỏi bạo hành ở trường mầm non

1. Từ chuyện chọn mặt gửi vàng:

Đừng sơ suất để thành ra vô tình tiếp tay cho kẻ khác hại con mình. Tuyệt đối không gửi con ở những cơ sở không được cấp phép hay đang gặp vấn đề về cấp phép. Nhà trẻ không được quá kín, đủ “mở” để hàng xóm và những người xung quanh dù không nhìn thấy được thì ít nhất nghe được tiếng động bên trong.

Đừng tin vào mối quan hệ thân tình bạn bè, cũng đừng quá tin vào ai, vụ việc vừa rồi là một ví dụ.

2. Nói chuyện với cô giáo:

Hãy thường xuyên cho bảo mẫu biết rằng con rất hay kể chuyện ở lớp cho bố mẹ nghe, và bố mẹ tối nào cũng tự tắm con, chăm con, trò chuyện với con…

3. Lúc đón con:

Hãy trò chuyện cùng con luôn trên đường về, gợi cho bé kể xem hôm nay ở lớp có chuyện gì. Trẻ con thường rất nhanh quên, và nếu bạn không trò chuyện, không phải bé nào cũng tự kể ra, đặc biệt là khi chúng đã bị "phù thủy" răn đe trước đó.

4. Cách đặt câu hỏi cho con:

Đừng hỏi thẳng luôn là cô giáo có đánh con không?

Hãy hỏi: Ở lớp con bạn nào ngoan nhất? Bạn nào không ngoan? Lúc không ngoan thì cô giáo phạt như thế nào?

Khi phát hiện ra vết bầm, đừng hỏi con “Tại sao lại có vết bầm này?”, nếu bị bạo hành, các "phù thủy" nhất định đã hăm dọa con không được kể ra với ai, nếu không còn bị đánh đau hơn.

Nếu là do té ngã, hãy nói chuyện với cô giáo có biện pháp phòng tránh té ngã lần thứ 2.

5. Chơi trò dạy học:

Bố mẹ sẽ là học sinh, để bé làm giáo viên. Trẻ con thường bắt chước người lớn, hãy xem cách con bạn dạy học sinh là bạn như thế nào, từ lời nói, nét mặt, lúc học sinh sai thì phạt như thế nào,… bạn có thể biết được cách dạy của cô giáo ở trường.

6. Dạy con cách yêu thương bản thân, đừng dạy chúng nghe lời.

Ở phương Tây trẻ con được dạy cho nhận thức về cái tôi rất sớm. Còn ở Việt Nam, trẻ con được dạy cách vâng lời, không nghe lời người lớn là hư, là đáng bị đánh. Thế thì làm sao chúng dám nói gì. Trẻ con có thể chưa dám phản kháng, nhưng ít nhất nó sẽ ý thức được nó không có lỗi khi bị bạo hành và kẻ bạo hành nó là sai.

7. Con mình là con mình, đừng để người khác làm cha mẹ thay:

Dù bận rộn đến đâu, hãy dành chút thời gian tắm cho con, mặc quần áo cho con. Nhiều người để ý con từng tí một, nhưng cũng không ít người không nhận ra những chấn thương nhỏ trên cơ thể con. Nếu con bạn đang còn quá bé và chưa biết nói, có lẽ đây cũng là cách duy nhất để bạn đảm bảo mình không giao trứng cho ác.

Là một người vô cùng yêu quý cô giáo mẫu giáo ngày xưa, tôi đau lòng khi phải viết ra những điều chia sẻ mà chứng tỏ rằng chúng ta không thể đặt trọn tin tưởng các cô giáo mầm non bây giờ. Nhưng trong lúc xã hội đảo điên và thiếu hệ quy chiếu giá trị như thế này, thật tình không còn cách nào khác.

K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.