Lịch sử đã ghi danh Hàn Quốc, như đội bóng châu Á thành công nhất. Nhưng quan trọng hơn, Hàn Quốc đã chiến thắng chính họ, với cách nghĩ, cách làm bóng đá hoàn toàn thay đổi.
“Thánh” Hiddink đã là quá khứ
8 năm trước trên sân nhà, Hàn Quốc là hiện tượng của bóng đá thế giới. Lần lượt các “ông lớn” như Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha đã gục ngã dưới chân họ. Vị trí thứ 4 mà Hàn Quốc giành được chung cuộc, đến giờ vẫn là “đỉnh cao” chói lọi nhất, không chỉ của đất nước này mà là cả châu Á tại một kì World Cup. Nhưng với rất nhiều người, việc đội tuyển Hàn Quốc vừa lọt vào vòng 1/16 tại World Cup 2010, xét trên nhiều khía cạnh, cũng có thể coi là một chiến công lịch sử lớn chẳng kém gì kỳ tích của 8 năm trước.
Lẽ đơn giản, cú “vượt vũ môn” này chính là lần đầu tiên “hổ phương Đông” vượt qua vòng bảng tại một kì World Cup tổ chức ngoài quê hương mình. Để có kỳ tích năm 2002, Hàn Quốc cần Guus Hiddink đại tài trên băng ghế huấn luyện. Thành công hồi đó đã mở đường cho một “làn sóng” Hà Lan trên ghế HLV trưởng đội tuyển sau này. Nhưng cuối cùng, người kế tục thành công nhất, tạo nên chiến công kì vĩ nhất (sau Hiddink), lại là một HLV bản địa. HLV Huh Jung Moo có thể chưa đạt đến tầm cỡ của người tiền nhiệm. Song với thành công vừa rồi, ông đã chứng minh Hàn Quốc có thể tự làm tất cả khi có mục tiêu và định hướng phát triển rõ ràng.
Người Hàn Quốc không quên công lao của HLV Hiddink, nhưng quá khứ đã ngủ yên. Hàn Quốc đã chứng minh, họ có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, chứ không cần “ăn bám” vào thành công bất chợt trong quá khứ.
|
|
|
Hàn Quốc đang trải qua một kì World Cup thành công. Ảnh: Reuters |
Viết tiếp chuyện thần kỳ
Với thành công hôm nay của Hàn Quốc, bóng đá thế giới từ thời điểm này hứa hẹn không còn là cuộc cạnh tranh “nhàm chán” kéo hàng thế kỉ giữa châu Âu và Nam Mỹ. Đã đến lúc phần còn lại của thế giới, mà cụ thể là châu Á, với Hàn Quốc trong vai trò đại diện ưu tú nhất lên tiếng. Đội bóng xứ củ sâm sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của cả châu lục đặt trên vai họ, dù biết rằng để làm điều đó chẳng hề dễ dàng.
Đối thủ của Hàn Quốc tại vòng nock- out, Uruguay sở hữu hàng công cực mạnh. Nhiều người đang lo khi nhìn vào thông số mà hai đội tạo ra.
Trong khi đối thủ Nam Mỹ là một trong vài đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất, thì Hàn Quốc chỉ xếp sau CHDCND Triều Tiên trên danh sách những đội bóng bị thủng lưới nhiều. Thầy trò Huh Jung Moo cần phải cải thiện tối đa chất lượng phòng ngự của mình, nếu không, họ sẽ phải trả giá đắt.
Nhưng vào thời điểm này, niềm tin sẽ là thứ vũ khí quan trọng của Hàn Quốc. Họ không còn là đội bóng yếu ớt, mà trái lại, mạnh về thể lực. Thống kê cho thấy Hàn Quốc là đội chạy nhiều nhất trong các trận đấu đã qua. Trong đội hình của HLV Huh Jung Moo, 6 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu được sử dụng làm “xương sống” và bên cạnh họ còn có một loạt tài năng nội địa sáng giá. Đội hình ấy và tinh thần đoàn kết, sẽ là “vốn quý” cho Hàn Quốc tiếp tục viết câu chuyện thần kỳ của mình tại Nam Phi. Nếu họ thành công, đó sẽ là lúc châu Á thực sự bước lên vũ đài bóng đá thế giới, tự hào và ngang hàng thách thức những thế lực truyền thống tại các kì World Cup.
Minh Nam