Hàng trăm người hoảng loạn vì cháy ngân hàng

| Xã hội

Chiều tối 16/10, người dân trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP HCM) hoảng loạn khi phát hiện lửa cháy dữ dội từ nhà hàng Nắng Xuân, rồi lan nhanh sang Ngân hàng Phương Nam bên cạnh.

Đám cháy thiêu hủy một phần mặt trước của nhà hàng và ngân hàng.

Người dân tại đây cho biết, vào thời điểm đám cháy bùng phát, hàng chục khách, nhân viên của nhà hàng Nắng Xuân tại tầng 2 bỏ chạy tán loạn vì không chịu nổi sức nóng và khói mù mịt. Ngọn lửa bắt đầu lan nhanh sang Ngân hàng Phương Nam nằm cạnh bên.
 
Ngay sau đó, 4 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC quận 1 đã có mặt để khống chế đám cháy. Sau gần 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường được hàng chục cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Đám cháy thiêu hủy một phần mặt tiền của nhà hàng và ngân hàng, tuy nhiên không có thương vong về người do nhân viên ngân hàng đã hết giờ làm việc và thực khách cũng đã kịp di tản.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng công an vẫn huy động hàng chục người để bảo vệ hiện trường do có quá nhiều người dân hiếu kỳ bao vây lấy ngân hàng và điện đèn khu vực này đã bị ngắt.

Theo cơ quan công an quận 1, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện, cháy bảng hiệu tại nhà hàng sau đó lan nhanh sang phía ngân hàng.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.