Hàng trăm tăng, ni sinh tham gia đại lễ Vu Lan tại Học viện Phật giáo Việt Nam

| Xã hội

GĐXH - Tối ngày 27/8, thực hiện thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội đã tổ chức chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu và lễ “Bông hồng cài áo”.

Lên chùa dự lễ Vu Lan, cô gái mồ côi mẹ 24 năm bật khóc nức nởLên chùa dự lễ Vu Lan, cô gái mồ côi mẹ 24 năm bật khóc nức nở

GĐXH - Đưa con gái 5 tuổi đến tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, chị Nguyễn Ngọc Trâm (31 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) không ngừng xúc động khi tưởng nhớ đến mẹ mình.

Đại lễ Vu Lan được xem là chương trình được tổ chức nhằm tưởng nhớ các bậc tiền bối hữu công với Đạo với Đời, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân giữ gìn nền độc lập tự do của Tổ quốc, tưởng nhớ cửu huyền thất tổ và tứ ân phụ mẫu đã quá vãn.

Tại chương trình, với sự tham gia của các tăng ni sinh hành giả an cư thuộc các khối lớp Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội và hàng nghìn Phật tử đã cùng niệm Phật cầu gia hộ, phút nhập từ bi quan; dâng hoa cúng dàng; thực hiện nghi lễ cầu siêu, nhiễu đàn niệm Phật.

Hàng trăm tăng, ni sinh tham gia đại lễ Vu Lan tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN tại Hà Nội thuyết giảng về ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu.

Đặc biệt tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN tại Hà Nội, Đường chủ kiêm Giám luật Hạ trường Sóc Thiên Vương cũng thuyết giảng về ý nghĩa của lễ Vu lan báo hiếu.

Theo truyền thống Phật giáo nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng, lễ Vu lan báo hiếu – Cầu siêu Phả độ gia tiên là hoạt động tâm linh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nghi lễ này thể hiện lòng hiếu kính hướng về tổ tiên, đó là tinh thần báo đáp "Tứ trọng ân" trong Phật giáo cũng như "Uống nước nhớ nguồn – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc từ bao đời này.

Xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ, Lễ Vu lan ngày nay không đơn thuần là ngày lễ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà còn là ngày lễ của tình yêu thương và tấm lòng hiếu hạnh. Trải qua hàng nghìn năm, Lễ Vu lan đã khắc sâu trong tâm trí của người Việt, trở thành "ngày hội hiếu" của tín đồ Phật tử và nhiều người ngoại đạo.

Hàng trăm tăng, ni sinh tham gia đại lễ Vu Lan tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - rất chú trọng tổ chức lễ Vu Lan trang trọng hàng năm.

Cũng tại chương trình, các tăng ni, Phật tử cũng đã thực hiện nghi lễ cài hoa hồng "Bông hồng cài áo". Hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn biểu tượng cho tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. 

Giờ đây, những đóa hoa vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục, thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Với chiếc áo nâu sòng giản dị thanh bần, chịu sương chịu gió, các Ngài đã thầm dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc, an vui. Cũng từ trong chiếc áo màu nâu ấy, các Ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng tôn kính và thiết tha.

Một số hình ảnh đẹp trong Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Hiền Thục, Tùng Dương biểu diễn trong chương trình nghệ thuật mùa Vu lan "Ơn nghĩa sinh thành"Hiền Thục, Tùng Dương biểu diễn trong chương trình nghệ thuật mùa Vu lan 'Ơn nghĩa sinh thành'

GĐXH - Hiền Thục, Tùng Dương, Quang Dũng và nhiều nghệ sĩ sẽ hát trong chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan "Ơn nghĩa sinh thành" ngày 24/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Đỗ Quyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.