Hàng trăm triệu người "di dân mùa xuân" về quê ăn Tết
Trung Quốc có khái niệm “di dân mùa xuân” nhằm chỉ cuộc di chuyển lớn nhất trong năm, đúng lúc mọi người trở về đón năm mới bên bố mẹ, vợ chồng, con cái tạm quên nỗi lo toan “cơm áo gạo tiền” đeo bám cuộc sống thường nhật.
Sau một năm học hành căng thẳng, vất vả mưu sinh ở những đô thị lớn, cái Tết không có người thân bên cạnh luôn là nỗi niềm trăn trở của những ai sống xa nhà. Sum họp, đó là ước muốn rất gần nhưng có khi lại rất xa.
Một em bé cũng tham gia “cuộc di dân mùa xuân” ở Trung Quốc. Ảnh: Windsor Star
Wen Liang, sinh viên năm nhất tại Đại học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ngậm ngùi đón cái Tết xa nhà đầu tiên trong đời vì không đủ tiền mua vé xe. Nhà Liang ở vùng núi xa xôi thuộc tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Cậu cố nén lòng để tranh thủ làm thêm, kiếm tiền, dành dụm cho đường về nhà vào mùa xuân tới. Nhiều sinh viên cùng hoàn cảnh như Liang, tìm niềm vui bên những người bạn để quên đi nỗi nhớ nhà.
Người dân Trung Quốc vui mừng vì đã có được vé xe kịp về nhà ngày Tết. Ảnh: Blogspot
Từng có một thời sinh viên khó khăn như thế, anh Wang Haibin (34 tuổi) nay đã có gia đình nhỏ của riêng mình, luôn nhắc nhở bản thân dù làm gì, dịp cuối năm phải là thời khắc dành cho gia đình. Anh và vợ là chị Li Youlan (32 tuổi) đều là con một. Năm nay, như những năm trước, gia đình anh chị lại cố gắng sắp xếp chia đôi thời gian, tranh thủ trở về thành phố Trùng Khánh cũng như Sơn Đông, quê hương của cả hai.
Vượt qua được cổng soát vé tại một nhà ga ở Bắc Kinh là cả một hành trình gian nan.
Nghĩ đến cảnh chen chúc, chờ đợi mệt mỏi ở sân bay, nhà ga, cả hai đều ngán ngẩm, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bé gái đầu lòng của họ được dịp về thăm ông bà nội ngoại. Vợ chồng họ rời xa bố mẹ lên Bắc Kinh lập nghiệp đã nhiều năm. Điều họ lo lắng nhất là không biết bố mẹ ở quê nhà có được chăm sóc chu đáo hay không. Dù chỉ được gặp ông bà cụ vài ngày ngắn ngủi trong năm nhưng với đôi vợ chồng trẻ này, đó là khoảng thời gian quý báu nhất vì khi ấy, họ được tận tay phụng dưỡng bố mẹ.
Giấc ngủ vội của một hành khách đã chờ quá lâu tại một nhà ga ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Không chỉ hướng về đấng sinh thành, người lao động ở thành thị còn tìm mọi cách trở về nhà cho thỏa nỗi nhớ mong những đứa con bé bỏng của mình. Anh Zhong-hua cùng vợ từ giã ngôi làng nghèo khó ở tỉnh Hồ Nam để lên thành thị kiếm sống đã nhiều năm nay. Vì hoàn cảnh, họ phải gửi con trai chỉ hơn một tuổi cho ông bà chăm sóc. Nỗi nhớ con cồn cào, day dứt là động lực để họ miệt mài làm việc, dành dụm tiền gửi về cho gia đình, cuối năm họ mới có thể về với con.
Cảnh chen chúc để có một chỗ trống để về nhà. Ảnh: CNN
Theo số liệu mới nhất mà chính quyền Trung Quốc công bố, có đến 61 triệu trẻ em bị bố mẹ bỏ lại quê nhà khi họ lên thành phố làm ăn. Nghĩa là, có khoảng 40% trẻ dưới 17 tuổi ở nông thôn (tương ứng 21,7% trẻ ở Trung Quốc) phải sống xa bố mẹ. Người lao động nông thôn lên thành thị kiếm sống lại không có hộ khẩu để đưa con về sống chung, lo cho con ăn học tử tế. Phần lớn những đứa trẻ này chỉ có thể sum họp một nhà cùng bố mẹ vào dịp Tết. Bình thường, các em sống cùng ông bà, những người thân còn lại và chỉ biết đến bố mẹ qua những cuộc điện thoại bất chợt.
Một người đàn ông lỉnh kỉnh hành lý chuẩn bị rời nhà ga ở Thượng Hải để về nhà
Tao Ran, chuyên gia về các vấn đề nông thôn, hiện làm việc tại Đại học Renmin (Bắc Kinh) nhận định, chính phủ Trung Quốc đang gắng sức tạo sự cân bằng trong điều kiện sinh sống và làm việc giữa nông thôn và thành thị, chủ yếu bằng biện pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo thêm việc làm ở vùng nông thôn. Theo ông Tao Ran, khoảng cách giữa hai khu vực này khá lớn, khiến người dân từ những vùng nghèo khó chỉ có một lựa chọn là rời xa quê, tìm việc làm ở các thành phố lớn. Hệ lụy kéo theo là những đứa trẻ ở nông thôn bị bỏ rơi, mối quan hệ gia đình bị chia cắt, lỏng lẻo vì áp lực mưu sinh…

Dòng người dày đặc đợi mua vé xe về Tết. Ảnh: WSJ
Với những người lao động xa nhà, cơ hội về nhà ăn Tết cũng là đích đến duy nhất trong năm cho họ nỗ lực “cày bừa” và hy vọng. Trung Quốc có khái niệm “di dân mùa xuân” nhằm chỉ cuộc di chuyển lớn nhất trong năm, đúng lúc mọi người trở về đón năm mới bên bố mẹ, vợ chồng, con cái, tạm quên nỗi lo toan “cơm áo gạo tiền” đeo bám cuộc sống thường nhật.
Hành khách chờ đợi mòn mỏi tại một cổng soát vé ở nhà ga tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán này, các phương tiện giao thông công cộng đường bộ Trung Quốc sẽ vận chuyển khoảng 2,8 tỷ lượt người, tăng 3,4% so với năm 2014. Đó là chưa kể những người sử dụng xe buýt công cộng, xe taxi hoặc xe cá nhân cũng như 295 triệu lượt di chuyển bằng đường sắt và 47,5 triệu lượt bằng đường hàng không. Cuộc di chuyển ồ ạt này kéo dài khoảng 40 ngày trước và sau Tết. Dẫu biết phải chờ đợi mòn mỏi cho chuyến hành trình gian nan trong cảnh chen chúc rã rời giữa biển người, mọi người vẫn hồ hởi đếm ngược đến ngày trở về. Với họ, không hạnh phúc nào bằng về nhà ăn Tết.
Ở các quốc gia châu Á cùng đón Tết Nguyên đán giống Trung Quốc như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Mông Cổ, những người con sống xa nhà cũng rậm rịch chuẩn bị đoàn tụ cùng gia đình, tận hưởng năm mới với hy vọng mới. Trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, hòa mình cùng nếp nhà thân thuộc là giấc mơ không của riêng ai giữa tiết trời vào xuân quá đỗi thiêng liêng này.
Theo Phunuonline
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 8 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 11 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 19 giờ trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 21 giờ trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 3 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.