Vụng trộm với đồng nghiệp đã có gia đình, tôi nhận cái kết đắng
Tâm sựSai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình, để bây giờ chịu bao nhục nhã, cay đắng.
GiadinhNet - Phụ nữ đã yêu ai là xác định luôn là muốn lấy người đó. Phụ nữ thường đồng nghĩa yêu và cưới là một. Thế nhưng với đàn ông, yêu và cưới lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có những mẫu phụ nữ đàn ông chỉ yêu thôi không cưới.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, có lẽ là yêu anh, một người đàn ông đã có gia đình, để bây giờ chịu bao nhục nhã, cay đắng.
“Ai cũng có mối đe dọa. Một giây cũng phải cẩn thận, cẩn thận ngày nào tốt ngày đó (cười)”, nữ hoàng dancesport Khánh Thi chia sẻ về việc giữ chồng mặc dù cả hai đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Khi tình yêu biến thành tình thân, đó thực chất là sự che đậy cho một tình yêu đã chết.
GiadinhNet - Một số chị em thường ngày thắc thỏm lo âu chồng nhậu nhẹt, bồ bịch thì suốt hơn cả tuần qua, ngày nào cũng như ngày nào, bữa cơm tối luôn đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Đến nay cũng đã hơn 10 năm chị Hồng Phước định cư ở Canada với chồng, thế nhưng chưa một ngày nào chị phải làm dâu. Chị và mẹ chồng mỗi lần bất đồng ý kiến, cũng tranh luận, tranh cãi trực tiếp hay qua email.
GiadinhNet - Tết nhất đến nơi rồi, chỉ vì chuyện cỏn con mà em và mẹ chồng em lanh tanh bành, ruột gan rối bời. Em không muốn nói với chồng em vì sợ chồng em phải suy nghĩ. Nhưng thực sự em rất muốn ly hôn.
GiadinhNet – Lâu nay nhiều người vẫn thường hiểu nhầm rằng, ngoại tình được xem như một thói xấu mang tính đặc thù của đàn ông. Tuy nhiên hiện nay xu hướng này đã có nhiều thay đổi. Không chỉ đàn ông ngoại tình mà hiện tượng chị em ngoại tình đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
GiadinhNet – Theo các nhà tư vấn hôn nhân, ngay cả những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất cũng có khi khiến một trong hai người phải thốt lên: "Tôi nghĩ tôi ghét vợ tôi?"
GiadinhNet - Bà Xuân báo cho con gái biết chuyện Tuấn cặp bồ với cô Lý thủ quỹ. Thật ra thì Ngọc đã láng máng cảm thấy chuyện này rồi. Tình yêu không giả vờ được. Nụ hôn hờ hững, cái ôm hờ hững nói lên tất cả.
Nhà văn Trang Hạ viết: "Những người phụ nữ dù lương thiện nhưng bản tính gặp chăng hay chớ như Bạch Tuyết, những người không có kế hoạch và mục đích cho đời mình như Lọ Lem, hẳn cuộc sống gia đình chẳng suôn sẻ gì".
GiadinhNet – Lan vẫn nhớ như in câu chồng mình quăng vào mặt: "Cô có còn là người nữa không? Tồi tệ hết mức. Sao lại lôi mẹ tôi và con tôi vào chuyện này. Cả đời cô sẽ phải ân hận".
GiadinhNet - Có một thực tế là lâu nay, các ông chồng thường mắc phải một sai lầm vô cùng hệ trọng nhưng lại khá phổ biến đó là, họ thường xem vợ là thứ sở hữu của mình, cưới được vợ rồi là coi như xong nhiệm vụ.
GiadinhNet - Chị từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, thế nhưng trong một buổi tối tan ca, vụ tai nạn ập đến đã tước đi tính mạng người chồng mà chị hết mực thương yêu, đôi chân của chị và cả tương lai của cậu con trai. Ước mơ có một ngôi nhà cấp 4 không bị mưa nắng, để làm lụng nuôi cậu con trai khôn lớn... cứ xa dần tầm tay chị.
GiadinhNet - Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến cho không ít người không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bằng cách thực hành các thói quen dẫn đến hạnh phúc, chúng ta có thể tìm ra con đường hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình ngay cả trong những tình huống xấu nhất.
Là đồng nghiệp nên Đức biết bố mẹ bé H. thường đi làm sớm và để bé ngủ một mình trong căn chòi trên rẫy. Do đó, vừa thấy bố mẹ H. dời căn chòi, Đức đột nhập giở trò đồi bại.
GiadinhNet - Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là ngày của hạnh phúc. Gia đình là nơi ta sinh, ta ở, ta phấn đấu lo toan và cũng là chỗ cuối cùng ta về. Không phải ngẫu nhiên mà chữ “Gia” trong Hán tự bắt đầu với hình vẽ mái nhà che mưa che nắng. Mái nhà là nơi ta sống và còn là tình cảm, nơi chúng ta yêu thương, thấu hiểu và bảo vệ.