Ai giỏi cướp chồng hộ tôi cái!
Tâm sựNếu bạn thân cướp chồng, chồng phụ bạc mà quên vợ, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu.
Tất nhiên, không ai cổ súy và yêu thích sự tan vỡ. Để đi đến quyết định đó với nhiều người là cả một hành trình đau đớn và "cực chẳng đã"... Nhưng điều quan trọng là họ tìm được chính mình...
Nếu bạn thân cướp chồng, chồng phụ bạc mà quên vợ, tôi sẽ chẳng bận tâm đâu.
Nhân, một chàng trai trẻ thành đạt tưởng đâu đã chạm đến hạnh phúc từ cuộc tình đẹp với một cô gái xinh xắn, năng động. Thế nhưng, cô nàng ra nước ngoài học một khóa ngắn hạn và “chuyển khoản” ái tình cho một anh Tây, dù Nhân và cô đã đám hỏi, đăng ký kết hôn.
Tôi rất ham muốn 'chuyện đó' nên có thể ngủ cả với người mới gặp. Giờ có chồng, đam mê dục vọng khiến tôi phản bội anh.
Với suy nghĩ giá trị của người đàn ông nằm ở khả năng “nuôi” vợ con, chồng chị Thùy Linh (Thanh Xuân, HN) rất để tâm chuyện thu nhập của hai vợ chồng trong gia đình. Ngay từ lúc mới cưới, anh đã bảo không cần chị kiếm nhiều tiền, chỉ cần chăm lo cho con cái, nhà cửa chu đáo là được, kinh tế gia đình để anh lo.
Mẹ anh tìm mọi cách chia rẽ và tôi chấp nhận xa anh, nhưng ngày đêm thương nhớ, khóc lóc, đau khổ, dù đã có người mới.
“Hành nghề” suốt thời thanh xuân, trải qua bao cay đắng, nhiều gái mại dâm không có một mái ấm để nương tựa hoặc nếu có thì cũng gặp không ít chắc trở.
Hơn một năm qua vợ tôi lại quan hệ với một người bạn từ hồi phổ thông, người bạn này tôi biết và tin tưởng đó là tình bạn trong sáng. Vợ cậu ấy thường xuyên gọi điện cho tôi khóc, kể lể quan hệ của họ không bình thường và ngày càng nghiêm trọng.
Mọi người bảo mình là vợ hư. Nhưng sao chồng vẫn mê đắm mình như thuở còn yêu nhau. Mình lúc nào cũng vui vẻ, gia đình mình rất hạnh phúc, chưa khi nào có mâu thuẫn lớn hay có người thứ 3 xen vào.
Một cặp vợ chồng ở Mỹ đã để con gái mình chuyển giới khi cô bé mới lên 5 tuổi. Hiện tại , cô bé rất hạnh phúc khi được trở thành con trai.
Trước tôi, chị có gia đình nhưng ngoại tình với 3 giai khác. Tôi chỉ muốn chà đạp thân xác chị, rồi sau 3 năm, sẽ công bố tất cả để trả thù.
Cuộc sống là nơi chúng ta trải nghiệm, chiêm nghiệm, và phát hiện ra có những thứ phù hợp, có thứ không. Tuy nhiên, hầu hết những người không hạnh phúc đều có chung những đặc điểm.
Có những người đàn ông luôn luôn không chịu bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Với lòng tham và tính cả thèm chóng chán, họ nhanh chóng thấy “thèm” những người phụ nữ khác, ngoài vợ mình: Hàng xóm, đồng nghiệp, và cả... vợ bạn.
Hạ và Thịnh (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) cưới nhau đến nay đã được 5 năm và có một con gái nhỏ vừa tròn 3 tuổi.
Mới qua tuổi 20 nhưng tôi đã trải qua biết bao đắng cay, tủi nhục trong cuộc sống.
Lúc nào cũng phải có 3 người túc trực, tay bồng, tay cho uống sữa và đưa võng; ban đêm các bé thay nhau thức dậy khóc cười khiến người lớn... cũng mếu theo. Đó là cảnh chăm sóc trẻ "khác thường" của gia đình sản phụ sinh 5 vào ngày 17/3.
Tôi chưa bao giờ "say tình" ai như khi yêu "anh", tôi có nên cưới một người kém mình gần 20 tuổi.