Hoàng Việt hé lộ cách gọi người yêu lúc riêng tư
Giải tríHoàng Việt chia sẻ, Yvonne Thúy Hoàng là người không vứt tiền một cách phí phạm bao giờ và anh chỉ biết mang niềm vui đến cho người tình trước những món quà cô dành tặng anh.
Cô ta gọi đến công ty tôi chửi bới, nhắn tin đòi tiền phụ cấp như kiểu tống tiền. Đỉnh điểm cô ta yêu cầu phụ cấp 10 triệu/tháng, một chiếc xe tay ga, 2 điện thoại Iphone, xe đạp cho con và một căn nhà mặt tiền với 500 triệu để làm vốn”.
Hoàng Việt chia sẻ, Yvonne Thúy Hoàng là người không vứt tiền một cách phí phạm bao giờ và anh chỉ biết mang niềm vui đến cho người tình trước những món quà cô dành tặng anh.
Ngày xưa, Hạnh và Trung học cùng lớp ở đại học. Năm cuối, Trung ngỏ lời yêu Hạnh. Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì vừa lúc ra trường.
Anh và vợ đã ly thân nhau hơn một năm nay, chuyện gần gũi vợ chồng là tuyệt nhiên không hề có. Anh nói như đinh đóng cột như vậy với em.
Những dòng nhật ký của mẹ bầu nghèo viết cho đứa con đang trong bụng tuy đầy lo toan nhưng cũng chan chứa tình yêu thương.
Tôi hàng ngày chìm đắm trong tình yêu, chính xác hơn là tình dục, bao nhiêu tiền bạc công sức tôi làm ra đều cung phụng cho thói quen không thể thiếu đó. Tôi tàn tạ, sức khỏe bị bào mòn, người yêu chỉ xem tôi như một công cụ.
GiadinhNet- “Tôi nghĩ mỗi gia đình nên cần có một đứa con gái, không chỉ đơn thuần là cân bằng dân số mà để cho mỗi người bố hiểu được trách nhiệm của mình đối với xã hội như thế nào”, nhà thơ Hồng Thanh Quang nói trong chương trình Gia đình Online (kênh Style TV- VCTV12).
Trong tiết xuân trong trẻo ở xứ Hàn, Hoa hậu Việt Nam 1992 đẹp rạng rỡ khi mặc tà áo dân tộc.
Chỉ vì tin lời thầy bói mà vợ Huy đã ngoại tình, cô cho rằng: Không ngoại tình thì cô sẽ phải lấy hai chồng.
Tôi đã ngoại tình với bố chồng vì say rượu khi ông ấy dìu tôi vào phòng và cả 2 đều không kiềm chế được cảm xúc cũng như sự thèm muốn của mình.
Cảm giác lo sợ mất anh càng đến gần với tôi gần hơn khi biết tin vợ anh đang mang thai. Tôi sợ mất anh lắm.
Mỗi một cuộc tình đều có hạnh phúc và đắng cay nhưng yêu anh, tôi chưa nhận được những ngày hạnh phúc. Vì khi chưa kịp được hưởng sự yêu thương trọn vẹn từ anh, tôi đã bị phản bội, bị anh phũ phàng "đá bay" sau lần tôi trao thân cho anh.
Từng tin tưởng mình là người phụ nữ số 1 và duy nhất của chồng, nhưng cách đây ít lâu chị Thu Hiền (32 tuổi, nhân viên tín dụng ngân hàng) đã phải khóc nấc lên khi phát hiện ra trong danh bạ ông xã có cả tá số điện thoại của gái bán hoa.
Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.
Ngày nào con cũng thấy má khóc. Nhiều lần má định tìm đến cái chết, nghĩ đến con và em Bi nên lại thôi. Con biết ngay lúc này trong túi má vẫn còn hàng trăm viên thuốc ngủ.
Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi.
Hai bác bảo tôi ít nói, nhìn có vẻ tiểu thư, kiêu căng nên ngăn cản chúng tôi và tìm cho anh đám khác.