Hành trình nước mắt của ông bố có con gãy chân trong trường
Anh Trần Chí Dũng cho biết trong hành trình đi tìm nguyên nhân xảy ra tai nạn của con, không ít lần anh bật khóc. Gần ba tháng trôi qua, cháu Kiên vẫn chưa hồi phục.
Ngày 17/2, lần đầu tiên các giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội, đồng loạt lên tiếng cho rằng hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc báo cáo sai sự thật về việc em Trần Chí Kiên (học sinh lớp 2) gãy chân trong sân trường.
Mẹ thức ôm con cả đêm trong bệnh viện
Chia sẻ với báo chí, anh Dũng cho biết Kiên bị tai nạn ngày 1/12/2016 với thông báo của cô chủ nhiệm là “bị vấp ngã khi chơi trong sân trường”.
Cùng ngày, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo bác sĩ, Kiên bị gãy xương đùi phải nhưng bó bột không thành công vì vết thương quá nặng. Nam sinh được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Bác sĩ chỉ định em phải mổ, nẹp vít xương.

Mẹ ôm Trần Chí Kiên khi em điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NVCC.
Anh Dũng kể lại thời gian chăm con tại bệnh viện, tâm lý gia đình rất nặng nề. Nhiều lần chứng kiến nỗi đau thể xác của con trai 8 tuổi, anh không kìm được nước mắt.
Người cha bày tỏ: “Kiên bị gãy đôi xương đùi, đau đớn tột cùng. Cháu luôn trong tư thế bó chặt, không thể cử động. Chiếc giường ở bệnh viện quá nhỏ cho hai mẹ con, vợ tôi ngồi và ôm con cả đêm. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà đau đớn lắm”.
Thời gian đầu mải lo chăm sóc cho con, anh không tìm hiểu nguyên nhân tai nạn. Nhưng đến khi nghe bác sĩ phân tích, anh mới ngỡ ngàng.
Theo bác sĩ, nếu Kiên chỉ chạy chơi trong sân trường, em khó bị gãy xương đùi. Đây là bộ phận cứng, người không có bệnh lý về xương phải bị lực tác động mạnh mới có thể gây tổn thương. Đồng thời, Kiên có vết xước sau hông trái, dự đoán sau khi bị đâm mạnh, cháu ngã ngửa về phía sau.
Sau một tuần nằm viện, anh Dũng dò hỏi, động viên con kể lại sự việc. Cháu nói sau khi kết thúc giờ ra chơi, chạy vào lớp học thì va chạm với ôtô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Cậu học sinh lớp 2 nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác (được cho là cô hiệu trưởng).
Hiện tại, sau gần ba tháng sau tai nạn, tâm lý của Kiên đã ổn định trở lại, em đang tập đi bằng nạng. Hàng ngày, giáo viên của trường đến nhà giúp em học tập.

Hành trình tìm sự thật
Nghi ngờ về nguyên nhân vụ tai nạn, anh Dũng âm thầm giấu con đi tìm hiểu sự thật. Anh đến trường Tiểu học Nam Trung Yên làm việc với ban giám hiệu. Các cô vẫn khẳng định cháu Kiên bị ngã do chạy chơi trên sân trường.
Sau khi xem chẩn đoán của bác sĩ, giáo viên cho rằng có thể cháu bị va vào xe của thầy cô đang đỗ trong sân. Sau đó, hiệu trưởng phát phiếu khảo sát cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường để làm chứng mình không liên quan vụ việc.
Nam phụ huynh nói các bạn cùng lớp con trai đến chơi kể lại rằng: Khi Kiên bị xe đâm ngã, chú lái taxi và cô hiệu phó xuống xe nhưng cô hiệu trưởng vẫn ngồi bên trong. Một bạn gái chạy vòng qua xe gõ cửa bảo: “Cô ơi, xe đâm vào bạn Chí Kiên rồi”.
“Lúc đó, tôi đã khóc và cố giấu nước mắt cay đắng của mình", anh Dũng nhớ lại.
Ngày 16/2, phụ huynh của học sinh Trần Chí Kiên viết đơn bày tỏ quan điểm gửi các cơ quan chức năng và báo chí, chỉ ra 7 điểm chưa hợp lý trong nội dung báo cáo của cô Tạ Thị Bích Ngọc giải trình về vụ việc. Theo anh Dũng, lý do cô Ngọc đưa ra trước và sau có nhiều điểm bất nhất, không đáng tin cậy.
Hiện tại, vụ việc nam sinh bị gãy chân trong sân trường vẫn chưa có kết luận chính thức. Trong hành trình đi tìm lại sự thật, người cha nói anh mong muốn không một trẻ em nào tiếp theo bị tai nạn đáng tiếc như con trai mình.
"Đây cũng là lời cảnh tỉnh, các trường học cần cấm các loại ôtô di chuyển trong sân trong giờ hành chính để đảm bảo sự an toàn cho các con", anh Dũng tâm sự.
Nam phụ huynh cũng cho rằng câu trả lời sự thật cũng là cách trả lại sự tự tin cho con trai. Thời gian qua, anh nhận được giúp đỡ của người thân, bạn bè và cả những người chưa từng gặp mặt trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng tư vấn về pháp lý, cũng như cách xử lý thông tin để gửi tới báo chí và các cơ quan chức năng.
Sự việc bắt đầu vào ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.
Theo lời của Kiên, khi chạy về lớp, em va chạm với ôtô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Cháu nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác (được cho là cô hiệu trưởng). Nữ hiệu trưởng đã phủ nhận điều này.
Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các bên liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc để chờ kết luận vụ việc.
Ngày 17/2 và 18/2, nhiều giáo viên liên tiếp lên tiếng khẳng định hiệu trưởng nhà trường báo cáo sai sự thật về vụ tai nạn.
Ngày 18/2, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong vụ nam sinh lớp 2 bị gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội.
Theo Zing

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tới
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước tiếp tục mưa lớn dữ dội.

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem
Đời sống - 5 giờ trướcXuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai
Giáo dục - 5 giờ trướcNăm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 5 giờ trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Tin sáng 17/8: Hà Nội cấm các phương tiện trên nhiều tuyến đường trong ngày hôm nay; tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam", Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện; dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Ô tô đang lưu thông bất ngờ ‘sụt hố’ trên đường phố Hà Nội
Xã hội - 15 giờ trướcKhoảng 14h chiều nay (16/8), một ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (theo hướng từ Láng đi Kim Mã) đến ngã tư giao với Đê La Thành thì bất ngờ sụt hố.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 15 giờ trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tin sáng 17/8: Hà Nội cấm các phương tiện trên nhiều tuyến đường trong ngày hôm nay; tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ
Xã hộiGĐXH - Liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam", Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện; dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ.