Hão huyền bài toán... lãi suất!
GiadinhNet - Một vài nguồn tin rò rỉ trên truyền thông cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị trình lên Chính phủ phương án điều hành lãi suất trong bối cảnh thị trường tiền tệ đang được cho là “nóng bỏng” hiện nay.
Nghe qua thì cũng đáng mừng! Song ngẫm lại, bài toán này vẫn cho ra nhiều đáp số. Mà có lẽ, những đáp số theo cách giải thông thường vẫn khó có thể được chấp nhận như một kết quả đúng. Thì đơn giản thế này, trong khi Ngân hàng Nhà nước đang khống chế lãi suất cho vay ở mức 14%/năm như hiện nay, mấy ngân hàng tiếp cận được nguồn tiền gửi đâu? Vậy là người ta tìm cách “lách” với đủ mọi chiêu thức có thể. Cuối cùng thì cuộc đua ngầm đã kéo lãi suất huy động lên tới 18 – 20%/năm, vượt 4-6% so với quy định. Đó là thực tế đang tồn tại và được thừa nhận như một hệ lụy tất yếu của giải pháp hành chính. Mà trong trường hợp lãi suất cho vay không được khống chế, ngân hàng còn thỏa sức “chém” doanh nghiệp với mức từ 22 đến 24-25%/năm.
Nghe rồi lại thấy khó tin! Bởi, với mức huy động vượt rào nhiều như thế, vài tháng nay các ngân hàng vẫn trong cảnh “túng quẫn” về tiền mặt. Nếu bây giờ “chặt” đi vài ba điểm phần trăm lãi suất mà các ngân hàng đang “đi đêm” với khách để kéo về mức 15,5 – 16,5% như “kịch bản điều hành”, liệu có còn ai gửi? Mức “lời lãi” giữa lãi suất “đi đêm” và lãi suất cho vay hiện tại của các ngân hàng đang được tính với khoảng giao động rộng là 5-6%/năm mà họ còn thắt chặt hầu bao cho vay nữa là bây giờ hạ biên độ lời lãi về chỉ còn khoảng 2 - 3%? Hy vọng nào cho các doanh nghiệp “khát vốn” khi mà trước đó với mức lời lãi của ngân hàng gấp đôi mức này họ còn chẳng vay được tiền? Các ngân hàng có thể chấp nhận lỗ hoặc thậm chí là hòa vốn để đi cho doanh nghiệp vay tiền?
Nghe rồi mới thấy buồn! Bởi, mức trần huy động nâng lên thì mức “lách” cũng dễ nâng lên. Mức trần cho vay khống chế thấp xuống nhưng lợi nhuận của các ngân hàng khó mà có thể “thấp xuống”. Và, câu chuyện điều hành lãi suất nghe ra vẫn xa vời. Và, bài toán lãi suất cho một đáp số đúng, chắc vẫn là hy vọng hão huyền!