Hiện trường vụ đứt cáp rơi thanh sắt gây chết người khiến dư luận bức xúc tuần qua
GiadinhNet – Bên cạnh đó, chiếc áo dài trị giá 5 tỷ được hoa hậu Đặng Thu Thảo mang ra đấu trường sắc đẹp quốc tế, thú vui ăn kem lạ lùng của người dân Hà thành trong gió lạnh đầu mùa… cũng thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả.
Khoảng 9h30 sáng 6/11, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), đoạn đối diện Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Vào thời điểm trên, chiếc cần cẩu phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh khi đang hoạt động thì bất ngờ đứt cáp, làm rơi hàng tấn sắt xuống đường.
Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn do Xí nghiệp cầu 17-CIENCO1 thi công. Sự cẩu thả trong quá trình thi công công trình gây hậu quả nghiêm trọng của đơn vị này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Cũng trong tuần qua, bộ áo dài trị giá 5 tỷ đồng được Hoa hậu Đặng Thu Thảo mang đến cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2014 diễn ra tại Nhật Bản khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.
Đến với đấu trường nhan sắc thế giới này, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mang đến bộ trang phục áo dài truyền thống có tên gọi “Báu vật của đại dương”. Bộ áo dài được nhà thiết kế Võ Việt Chung thiết kế với mong muốn Hoa hậu Đặng Thu Thảo mang thông điệp về đại dương và khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. “Báu vật của Đại dương” được thiết kế với màu chủ đạo là màu trắng ngọc trai, khoác bên ngoài là chiếc áo bằng ngọc trai và kim cương nhân tạo, đá swarovski… được làm thủ công với hơn 2000 giờ cùng với ê-kíp hơn 15 người thực hiện.
Tất cả được lấy cảm hứng từ biển cả và các họa tiết ren trên thân áo được sắp xếp tinh xảo tạo thành họa tiết những cành san hô dưới biển. Khăn vấn đi trên đầu với 2 dải lụa dài tạo cảm giác mềm mại tựa như những làn sóng, đi cùng bộ trang phục là hoa tai ngọc trai.

Những cơn gió lạnh đầu mùa đang đổ bộ lên miền Bắc, và trong mùa đông này một thú vui không thể bỏ qua của người dân Hà thành chính là ăn kem.
Khi những cơn gió lạnh rít vào tận da thịt thì nhiều người lại thích được thưởng thức những miếng kem lạnh, để cảm nhận được sự lạnh lẽo tê buốt vào tận các tế bào của cơ thể. Không bàn, không ghế, họ vừa ăn kem vừa đứng co ro dưới cái lạnh nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự thích thú.
Và khi Hà Nội đang đón những ngày lạnh đầu tiên, không khó để bắt gặp những bạn trẻ đứng, ngồi thưởng thức kem trước các cửa hàng bán kem trên các phố như: Tràng Tiền, đường Thanh Niên, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm... họ vừa ăn vừa xuýt xoa run rẩy.

Tuần qua cũng là một tuần mà dư luận thế giới chấn động trước vụ giết người dã man và bệnh hoạn của Rurik Jutting 29 tuổi, người Anh. Tên này đã bị buộc tội giết hại 2 gái mại dâm ở Hồng Kông. Anh ta còn chặt xác nạn nhân rồi chụp cả nghìn bức ảnh với xác chết.
Báo cáo điều tra cho biết, thi thể của một trong hai nạn nhân, người bị khỏa thân đã được tìm thấy trong tư thế bị trói trong một chiếc va li trên ban công tầng 31 được xác định là Sumarti Ningsih, 25 tuổi đến từ Indonesia. Người phụ nữ còn lại, được cho là trong độ tuổi 25 - 30, đã làm việc bán thời gian như một DJ cho một quán bar tại địa phương. Cô đã phải chịu đựng một loạt các vết dao đâm - theo một nguồn tin được tiết lộ với tờ South China Morning Post.
Một nguồn tin cảnh sát trích dẫn của tờ South China Morning Post cho biết: "Cô ấy đã gần như bị chặt đầu, tay và chân bị trói bằng dây thừng trong tình trạng khỏa thân và được bọc trong một chiếc khăn trước khi được nhét vào va li. Hộ chiếu của cô đã được tìm thấy tại hiện trường". Đồ chơi tình dục và ma túy cũng đã được tìm thấy tại hiện trường cùng với một con dao hiện đã được cảnh sát thu giữ lại.
Hương Ly (Tổng hợp)