Lạ ở chỗ hiệu sửa xe này lại nằm trọn trong một chiếc xe ôtô 3962 màu xanh cũ kĩ.
|
|
|
Hiệu sửa xe độc đáo của anh Đỗ Duy Nhàn. |
Chiếc xe cũ kĩ diện tích chưa đầy 8m², toàn bộ đồ đạc dù to dù nhỏ đều được xếp gọn gàng ngăn nắp trong một không gian nhỏ hẹp. Biển hiệu được đặt trên nóc xe, dọc theo thân xe gắn mái hiên di động, cánh cửa xe thì được treo đủ thứ: búa, kìm, cờ lê, tuốc lơ vít...
Bên trong xe được bố trí các giá sắt đựng đầy đủ đồ đạc cùng nhiều phụ tùng thay thế nhỏ và một chiếc máy bơm hơi được đặt ở góc trong. Khoang lái cũng được tận dụng đựng máy bơm rửa xe. Phía ngoài vài chiếc lốp mới được treo trên thành xe, còn phía dưới gầm xe cũng được gia cố thêm các thùng chứa đồ bằng gỗ. Tất cả được sắp xếp gọn gàng như những gian hàng trong một siêu thị vậy.
Chủ hiệu sửa xe này là anh Đỗ Duy Nhàn, 42 tuổi, đã có thâm niên hơn chục năm trong nghề. Anh cho biết sự ra đời của hiệu sửa xe này cũng là bất đắc dĩ.
Cửa hàng cũ (cũng là nhà của anh) vốn ở phố Khương Đình, rơi vào khu vực giải tỏa thu hồi đất làm đường vành đai 3, nên gia đình anh được cấp cho một căn hộ chung cư ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Đang ở mặt phố giờ lên ở tận tầng 14, cửa hàng của anh chẳng thể nào tiếp tục hoạt động. Mua đất mở cửa hàng mới thì không đủ tiền, đi tìm chỗ thuê thì không được vì giá thuê cao, lại không được chỗ ưng ý. Chẳng biết xoay thế nào, may nhờ người quen anh tìm mua được chiếc xe cũ thanh lý với giá gần 30 triệu đồng. Không phải sửa sang gì nhiều, chỉ cần mất công sắp xếp lại đôi chút anh Nhàn đã có một hiệu sửa xe mới và lại có thể tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích.
Minh Đức (Q. Thanh Xuân, Hà Nội)