HLV Nguyễn Văn Sỹ dự đoán Hà Lan vào chung kết

Theo HLV này ở cặp đấu hôm nay, Uruguay khó cản được bước tiến vào chung kết của "Cơn lốc màu da cam".

Không chỉ kém đối phương về chất lượng nhân sự, đội bóng Nam Mỹ còn mất tiền đạo chủ lực Suarez ở trận đánh bán kết. Trong khi đó, Hà Lan lại sở hữu các cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Sneijder, Robben. Nên nhớ với những trận đấu mang tính “sinh tử” như trận bán kết hôm nay, nhiều khi đẳng cấp của các ngôi sao sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả trận đấu.
 

HLV Văn Sỹ.

 
Thêm nữa, tôi đánh giá cao Hà Lan ở khả năng phát huy tối đa bản lĩnh trong các trận đấu lớn. Về lối chơi, dưới thời HLV Bert van Marwijk, đội bóng này được tổ chức chặt chẽ ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Lối đá của người Hà Lan hiện tại không còn hoa mỹ nhưng lại hiệu quả và có tính “sát thương” cao hơn ngày xưa.

Với tương quan hai đội, tôi dự đoán, Uruguay sẽ chấp nhận vị thế “cửa dưới” để nhập trận với lối chơi phòng ngự-phản công. Họ sẽ tập trung đông quân số ở phần sân nhà để tạo ra một hệ thống phòng ngự nhiều tầng nhằm gây khó khăn cho các mũi nhọn của Hà Lan. Bên phần sân đối diện, dù được đánh giá cao hơn nhưng các học trò HLV Bert van Marwijk cũng sẽ chơi thận trọng, chứ không mạo hiểm tấn công ào ạt bởi tính chất “sinh tử” của trận đấu. Thế nên, khó có thể chờ đợi trận này sẽ là một “bữa tiệc” bóng đá giàu tính cống hiến.

Về kết quả, tôi nghĩ rằng bản lĩnh và đẳng cấp sẽ giúp Hà Lan giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, ít khả năng thầy trò HLV Bert van Marwijk có được một chiến thắng đậm. Thay vào đó, họ sẽ chỉ vượt qua Uruguay với cách biệt tối thiểu 1-0.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.