HLV Taekwondo bị còng tay: Hành khách nói gì?

| Xã hội

Theo bà Eileen Tan, bà đã bị HLV trưởng Taekwondo VN chiếm mất chỗ và ông có biểu hiện bất hợp tác với nhân viên hàng không.

Là một hành khách bay hạng thương gia trên chuyến bay VN1169, bà Bà Eileen Tan là Giám đốc Điều hành của Viking Travel, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Singapore tại TP HCM. Bà cũng là nhân chứng đã ký vào bản tường trình của tiếp viên Vietnam Airlines.
 
Chúng tôi xin đăng lại toàn bộ nội dung email này và trích đăng một số ý kiến của các hành khách khác để độc giả có cái nhìn khách quan, đa chiều về toàn bộ sự việc liên quan đến HLV trưởng Taekwondo Việt Nam Lê Minh Khương. Các ý kiến này không phản ánh quan điểm của toà soạn.
 
Bà Eileen Tan: Khách đã tự ý ngồi vào ghế hạng Thương gia

Tôi đã đi trên chuyến bay VN1169 hạng thương gia ngày 18/4/2011 và tôi đã chứng kiến toàn bộ vụ xô xát.

Ban đầu, chuyến bay VN1169 dự định cất cánh từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 21h45, nhưng do máy bay tới Hà Nội bị trễ nên thời gian cất cánh đã đổi thành 22h05. Khi chỉ còn khoảng 30' tới TP.HCM, phi hành đoàn đã thông báo với chúng tôi sẽ đáp xuống Đà Nẵng vì lý do thời tiết xấu.

Trong khi hạ cánh xuống Đà Nẵng lúc 1 giờ, phi hành đoàn thông báo sẽ nạp nhiên liệu và sẽ tiếp tục đi TP.HCM. Đó cũng chính là lúc sự việc diễn ra. Người được gọi là HLV trưởng Taekwondo đi tới hàng ghế Thương gia và bắt đầu nói chuyện với một trong số nữ tiếp viên. Sau đó ông trở lại hàng ghế thường và trở lại với hành lý xách tay cùng với một người bạn. Ông này thoải mái ngồi xuống ghế 1C và cũng chính là số ghế của tôi .

HLV trưởng ngồi vào ghế 1C hạng Thương gia của Tổng giám đốc Viking Travel (TP.HCM), bà Eileen Tan.

 
Tôi vẫn còn giữ thẻ lên máy bay để chứng minh điều này:
 
 
Tự tôi đã phải đổi chỗ ngồi vì lúc đó cũng chỉ có ba khách đi hạng thương gia. Người đàn ông ngồi phía sau tôi ở số ghế 2C (người đàn ông da trắng nhìn về phía chúng tôi) ho thật nhiều. Lúc này, tôi hỏi tiếp viên: "Tại sao người đàn ông đó được phép chuyển lên hạng thương gia và ngồi ở ghế của tôi, trong khi đáng ra anh ra đi hạng thường?".
 
Cô tiếp viên trả lời rằng "ông ấy đã yêu cầu xuống sân bay Đà Nẵng và họ ngồi đó chờ trả lời của an ninh hàng không".
 

Ca sĩ Q.H, người đưa tay lên đầu và bạn đứng bên cạnh.

 
Vào lúc đó, có một người đàn ông từ hạng ghế thường đi tới cô tiếp viên hàng không. Đến giờ, tôi biết anh ta đi cùng với ca sỹ Q.H (là người đặt tay trên đầu và bạn anh ta ở phía bên phải) và bạn của Q.H tỏ ra rất hung hăng khi đi qua hạng Thương gia tới nói chuyện với tiếp viên hàng không, mặc dù cô này đang nói chuyện với phi hành đoàn và cơ trưởng. Anh ta còn quát tháo nhưng sau một lúc anh ta trở về khoang ghế thường.
 
Trong lúc này, anh ta đã lấy máy ảnh của tôi ra và định chụp thêm vài tấm khi Q.H ngồi xuống cạnh tôi và nói "không, không". Tôi thực sự rất tức giận với anh này, bởi lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn tôi. Tôi đã quay lại và nói với Q.H "Im đi bọn chết tiệt". Anh ta đã rất ngạc nhiên và bực tức quay trở lại chỗ bạn mình.

Cuối cùng, chả có lý do gì cho vị HLV trưởng nổi đóa vì máy bay đã nạp nhiên liệu xong và cơ trưởng cũng đã yêu cầu đóng cửa. Một trong số tiếp viên đi tới chỗ HLV trưởng và yêu cầu ông này cùng với bạn đi về chỗ ngồi của mình. Ông ta đã rất thô lỗ và bắt đầu quát tháo cô tiếp viên, và thật đáng thương cô ta bắt đầu khóc nhưng vẫn rất dũng cảm nói ông này trở về ghế ngồi trước khi tiếp tục kiểm tra cửa.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh ông này tiến về phía 4 cô tiếp viên quát tháo và giơ nắm đấm về phía họ và ngồi xuống ghế 1C. Bạn ông ta trong lúc rối loạn đã trở về hạng ghế thường.

Tôi tin rằng cô tiếp viên không có lựa chọn nào nên đã báo cáo tới cơ trưởng người Bulgary. Chính vì thế chuyến bay một lần nữa bị trì hoãn vì cửa bị mở lại. Tôi hỏi tiếp viên tại sao lại thế và cô ta trả lời tôi rằng cơ trưởng gọi an ninh sân bay tới hỗ trợ giải quyết vấn đề này và họ đang chờ an ninh sân bay tới. Khi vị huấn luyện viên trưởng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, ông ta nhanh chóng xách hành lý đi về chỗ ngồi cũ của mình ở khoang ghế thường.

Một lúc sau, có 5 người lên máy bay. Hai trong số họ rõ ràng mặc đồng phục màu nâu sẫm với còng tay vắt trên vai áo và 3 người còn lại đã được sân bay cho qua. Sau khi nói chuyện với tiếp viên, họ đi về khoang ghế thường và không lâu sau đó tôi đã nghe thấy có vụ rối loạn rất to. Tôi đã thấy 5 người họ gần như kéo lê vị HLV trưởng (vì anh ta không chịu nghe họ) đi về phía cửa hạng ghế thương gia và họ bắt ông này vì tội gây rối.

Vị HLV đã hét thất thanh về phía những người này và khi họ đi tới những hàng ghế cuối của khoang Thương gia vị huấn luyện viên trưởng thò chân vào giữa hai 2 ghế của khoang Thương gia và giữ chặt ghế bằng cả hai tay. Ông ta bắt đầu cầu khẩn người khách Úc và cả tôi lúc đó đang ngồi tại khoang Thương gia "cứu tôi, cứu tôi với", nhưng hiển nhiên chúng tôi đã không làm như vậy vì rốt cuộc toàn bộ sự chậm trễ này là do họ và bạn của ca sỹ Q.H gây ra.

Cùng lúc đó, tôi cũng đã nhận ra một tay của ông ta ở trong khóa sắt nhưng tôi đoán 5 người họ đã không thể còng nổi tay còn lại ông này. Lúc này bạn ca sỹ Q.H lại nhảy vào vụ xích mích cùng với Q.H và hai người bạn nữa (một nam và một nữ) và cũng là bạn của vị HLV trưởng.

Rốt cuộc 5 người họ cũng đã còng nốt tay vị HLV và đưa ông ta ra khỏi máy bay, Q.H và nhóm bạn của mình cũng rời khỏi máy bay cùng với ông ta. Lúc này khoảng 3h sáng.

Cuối cùng, cơ trưởng nói với chúng tôi phải đợi thêm một lúc nữa để họ tìm hành lý của 6 người này để đưa ra khỏi máy bay. Cuối cùng chuyến bay VN1169 cũng đã cất cánh lúc 4h sáng và tới TP.HCM lúc 5h sáng.

Nhân viên an ninh lấy hành lý cho các hành khách buộc phải xuống
 máy bay.

Đạo diễn Trần Lực: HLV bị hành hung là chính xác

"Nói chuyện bắt ông này (HLV Taekwondo Lê Minh Khương) ở khoang hạng VIP là không phải đâu, vì tôi ngồi khoang hạng thường, chỉ sau ông ý có mấy hàng ghế thôi và nhìn thấy người ta bẻ tay ông ấy ở khoang hạng thường. Không chỉ tôi mà nhiều người nhìn thấy lắm. Cậu ca sĩ (ca sĩ QH) là người nhìn gần nhất vì đứng ngay đấy" - đạo diễn Trần Lực lên tiếng.

Đạo diễn Trần Lực kể lại diễn biến sự việc như sau: "Máy bay Vietnam Airlines bay đến TP.HCM thì không hạ cánh được và phải bay về Đà Nẵng. Mọi người phải ngồi trên máy bay chờ đợi rất mệt mỏi. Bỗng tôi nhìn ở cách mấy hàng ghế phía trên có hai người đang nói chuyện với nhau - một người là ca sĩ gì đó trông rất quen mặt, người kia mặc áo vest rất lịch sự.

Đang nhìn thì tôi thấy một số người mặc quần áo đồng phục có chữ "An ninh" sau lưng, tiến tới anh mặc áo vest - chính là anh Khương. Chỉ thấy anh Khương giơ tay trình bày thì một người an ninh gạt tay anh xuống. Anh Khương cố lùi lại ở hàng ghế thì mấy người an ninh kia xô vào túm lấy anh này, bẻ tay, đè cổ dạt xuống sàn. Thấy tiếng hét lên "Các hành khách ơi" một cái là sau đấy không thấy gì vì hình như anh ấy bị bịt miệng.

Tôi ở phía sau thấy anh ý mất hút xuống, kể cả đứng dậy cũng không nhìn thấy đâu. Rồi các nhân viên an ninh này đẩy anh ý lên hạng trên. Trong khi đẩy rất khó khăn vì anh này cũng cự lại. Đẩy lên đến giữa khoang VIP và khoang thường - có ngăn giữa để đồ ăn, thì vào một cái là họ kéo ri-đô.

Thấy nhiều người lên xem, tôi cũng đi theo, chui qua ri-đô, thấy anh Khương đang bám vào cái ghế để chống lại sự kéo xuống của mấy người an ninh kia. Tôi nhớ mãi hình ảnh khi nhìn vào mặt anh, thấy anh Khương có vẻ như nhận ra Trần Lực là diễn viên và nói một câu mà tôi không quên được: "Anh ơi cứu em với" làm tôi sững hết cả người. Rồi có một ông an ninh không biết nói gì mà anh Khương nói lại với ông an ninh: "Anh đánh em đau quá".

Tôi định bước lên can "Thôi đừng đánh người ta... " thì có một cô tiếp viên ra kéo ri-đô che lại và nhìn tôi rất lầm lừ. Tôi không nói chuyện với cô ấy mà hỏi một cô nhân viên khác: "Có việc gì đấy em?". Cô này nói: "Tại vì hành khách này muốn xuống máy bay". Tôi bảo: "Muốn xuống sao lại đánh người ta?!".

Tôi rất bất bình vì nếu người ta có đòi xuống, hành khách không muốn bay thì một là phải cho họ xuống, hai là nói thế nào để họ ngồi đó mà họ yên tâm. Ông ý đòi cuống vé mà cũng đánh ông ý... "

(Theo Dân Việt)

Ca sĩ Q.H: 20 nhân viên an ninh lên máy bay

Tôi cùng anh C. (trợ lý) chứng kiến việc an ninh sân bay Đà Nẵng có đánh anh Khương. Lúc đầu, một nhân viên tên Châu Tuấn có lên máy bay nói gì đó. Khoảng 7 phút, sau cửa máy bay mở và khoảng 20 nhân viên lên máy bay, hùng hổ tới cưỡng chế và đánh anh Khương.

Các nhân viên này có thái độ hung hăng, đến nỗi bố anh Khương là cụ ông đã trên 70 tuổi tới "xin các anh tha cho con tôi" mà họ lại xô đẩy, bẻ quặt tay ông cụ ra sau". Ca sĩ Q.H khẳng định sẵn sàng ra làm chứng.

(Theo Tiền Phong)
 

Luật sư Trần Thu Nam, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín nhiệm và cộng sự, cho biết, người được ông Lê Minh Khương ủy quyền, cho biết bố của ông Khương đi theo chuyến bay đã 70 tuổi nhưng cũng bị bẻ tay ra đằng sau để cưỡng chế xuống máy bay.

Chứng cứ của luật sư thu thập được từ ít nhất của 3 hành khách trên cùng chuyến bay cũng cho biết ông Khương chỉ yêu cầu trả lại thẻ lên tàu, hoàn toàn không có thái độ chống đối, la hét...

Luật sư Trần Thu Nam cho biết sau khi đi giám định thương tật, kết quả cho thấy ông Khương bị rạn xương bàn tay và tổn thương phần mềm, phải bó thuốc để điều trị. Theo kế hoạch, ngày 27/4, ông Khương sẽ có mặt ở Hàn Quốc để tham dự một giải đấu taekwondo quốc tế nhưng sự việc này xảy ra rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nói trên.

Luật sư Nam cho biết những thông tin Vietnam Airlines đưa ra không đúng sự thật, ông Khương không gây rối, không la hét trên máy bay. Văn phòng Luật sư Tín nhiệm và cộng sự đang làm thủ tục để khởi kiện hãng ra tòa với lý do đánh người, không trả vé, phục vụ không tốt, theo tội cố ý gây thương tích và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hành khách theo Bộ Luật Dân sự. Thủ tục khởi kiện có thể được hoàn tất ngay trong tháng 4.

 
Theo VEF
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.