Họ đã quên mình...
GiadinhNet - Câu chuyện cuộc đời ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An được phác họa đơn giản nhưng vĩ đại.
Trong gian khó mới biết lòng người. Đó là những tấm gương giúp dân khắc phục bão lụt do mưa bão ở miền Trung mấy hôm nay. Ở đó, có những câu chuyện, người ta đã quên đi cả bản thân mình...vì người khác.
Câu chuyện cuộc đời ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An được phác họa đơn giản nhưng vĩ đại. Đơn giản vì ông gần gũi trong cuộc sống, nghiêm túc trong công việc, thân thiện với xóm giềng và hết mực thương yêu gia đình. Nhưng vĩ đại, bởi ông đã quên mình lao vào nguy hiểm để đến với đồng bào-những người đang bị cô lập bởi bão lụt- để rồi hy sinh thân mình.
Khi cả ngàn người dân đang chới với vì nước, vì rét thì ông Dũng đã quyết định lên đường dẫn theo xe tải chở 10 tấn mỳ tôm, nước uống với mong muốn giúp dân khỏi đói và ông đã gặp nạn. Nếu không phải là người dũng cảm, thực sự vì người khác, thì có làm được như thế không? Hành động của ông khiến người dân khâm phục
Tại Quảng Bình - tỉnh chịu thiệt hại lớn bởi bão số 10 cũng có một câu chuyện gần tương tự. Phó trưởng công an xã Phúc Trạch (Bố Trạch), ông Lê Quang Bảnh cũng đã anh dũng hy sinh khi đang trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt và thống kê thiệt hại.
Đó đây, còn nhiều tấm gương tương tự, vì sự an nguy và cuộc sống của người khác mà quên đi bản thân mình, nhưng chưa được nhắc tới. Chúng ta càng thêm cảm phục khi biết rằng, bản thân gia đình họ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Họ cũng có thể hời hợt với sự đời mà không lo bị ai trách mắng. Nhưng họ đã không làm thế.