Cháu mất tích, xác dì lõa thể trên bãi biển
Xã hộiKim đưa cháu gái sang nhà họ hàng chơi nhưng không về. Xác cô được tìm thấy bên bờ biển còn đứa cháu thì mất tích. Nạn nhân đang học lớp 12 ở TP Đà Nẵng, mới về thăm nhà được gần một tháng nay.
Bên cạnh những trang phục sexy, nhiều mỹ nhân có lúc diện bộ cánh hở hang đến phản cảm.
Kim đưa cháu gái sang nhà họ hàng chơi nhưng không về. Xác cô được tìm thấy bên bờ biển còn đứa cháu thì mất tích. Nạn nhân đang học lớp 12 ở TP Đà Nẵng, mới về thăm nhà được gần một tháng nay.
Hiện nay trên các diễn đàn, nhiều bậc phụ huynh "mất ăn mất ngủ" vì con em mình mới học lớp 1, lớp 2 đã quan tâm đến vấn đề giới tính: thích xem tranh ảnh có phụ nữ mặc quần áo hở hang, cùng bạn bè bàn tán về hình ảnh ấy, trẻ trai quan tâm đến đồ lót của người nhà…
Ngày mình cưới nhau, họ hàng, bạn bè hai bên ai cũng mừng cho anh vì cưới được một cô vợ đảm đang, khéo thu vén. Quả đúng như thế! Lấy nhau rồi nhìn cách em sắp xếp việc công ty, việc nhà cửa rồi cư xử nội ngoại hai bên mà anh ngầm tự hào.
Cặp bồ với sếp cũ, một thời gian sếp chuyển công tác, sếp mới về tôi lại tìm cách gần gũi. Tôi ăn diện, hở hang hơn để gây sự chú ý, sếp cũng tỏ ra nghiêm khắc nhưng vì tôi tấn công mạnh nên dần dà sếp mềm lòng, rồi chuyện gì đến lại đến.
Vợ chồng mình đều từ tỉnh lên thành phố, học đại học rồi ở lại tìm việc làm. Mình có nhiều họ hàng ở quê, nên mỗi khi có những việc như khám chữa bệnh, thi cử, học hành thì nhà mình hay được nhiều người nhờ vả.
Ngày ba mẹ ra tòa, con 16 tuổi, đã hiểu được phần nào hai chữ ly hôn. Con những tưởng đó là ngày buồn nhất đời mình, nhưng hóa ra là không phải.
Vẫn rất sexy, bốc lửa trên sân khấu nhưng Hoàng Thùy Linh chưa bao giờ bị chỉ trích vì hở hang.
Lần đầu gặp em ở đám cưới một người bạn, anh bảo đã bị tiếng sét ái tình. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, còn em thì dang dở chuyện học hành từ lâu.
GiadinhNet - “Trong 38 năm làm cảnh sát, tôi có 8 năm làm công tác quản giáo tù nhân ở trại giam, 6 năm làm đội trưởng thi hành án và 24 năm làm cảnh sát khu vực. Thời gian làm cảnh sát khu vực, tôi được gần dân nhất và cũng có nhiều chuyện khiến tôi buồn nhất”, Phan Hoàng Tuấn nói như vậy.
Có những người phụ nữ không may khi chọn nhầm “sở khanh”, hoặc phải chịu đựng những tháng năm đau khổ bên người chồng vũ phu.
Tôi và anh cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai đứa con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình và cũng rất thành công ngoài xã hội.
Thiệp mời đã phát hết đến bạn bè, anh em họ hàng, ảnh đã chụp, nhẫn cưới đã mua, 2 gia đình cũng chuẩn bị cỗ bàn hòm hòm, vì thế quyết định hủy đám cưới của An thực sự là động trời.
Sắp cưới Dung thì tôi trúng 'tiếng sét ái tình' với Yến. Chúng tôi lao vào nhau, bất chấp việc tôi thấy có lỗi với vợ sắp cưới.
Về quê vợ ăn giỗ, Hiếu xách theo cả máy tính để tranh thủ làm việc. Họ hàng tụ tập, mỗi người một tay phụ làm món ăn, dọn bàn, riêng Hiếu vẫn cắm đầu vào máy tính. Lan (vợ Hiếu) bận bếp núc cũng chẳng để ý.
Sau 1 năm bỏ đi sống với "tình yêu đích thực" chồng tôi quay về xin mẹ con tôi tha thứ và thừa nhận sai lầm.
Dù bị phản đối và gặp phải nhiều áp lực từ dư luận, cặp tình nhân chênh nhau 40 tuổi vẫn quyết đến bên nhau.